Biết tin con riêng của tôi bị bệnh, bố mẹ chồng vội đến thăm

| Tâm sự

Tôi không dám tin vào những gì mình nghe được từ mẹ chồng.

Thăm bố mẹ chồng cũ, ngờ đâu họ đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm 300 triệuThăm bố mẹ chồng cũ, ngờ đâu họ đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu

Tôi ngơ ngác khi bố mẹ chồng cũ ép mình nhận cuốn sổ tiết kiệm trị giá không nhỏ kia.

Vì yêu lầm người mà tôi trở thành mẹ đơn thân. Dù vậy, tôi không oán trách hay hận thù mà cố gắng sống thật tốt, yêu thương con gái luôn cả phần của "người đàn ông" bội bạc ấy. Vừa làm bố vừa làm mẹ, cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng gì. Cũng may bên cạnh tôi luôn có bố mẹ đồng hành và giúp đỡ.

Tôi và Lâm quen nhau qua mai mối của một người bạn chung. Gặp Lâm, trái tim tôi như thật sự sống dậy sau 5 năm ngủ vùi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết. Lâm đối xử với con gái tôi rất tốt. Anh yêu chiều, quan tâm, chăm sóc con bé như con gái ruột. Khi chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, Lâm còn bảo sẽ dẫn bé Nhi (con gái tôi) về nhà sống. Bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý và hứa sẽ yêu thương con bé.

Nhưng bố mẹ tôi lại không chịu. Ông bà sợ con bé sẽ chịu thiệt thòi vì suy cho cùng, Lâm cũng không phải bố ruột và bố mẹ chồng tôi cũng không phải ông bà nội. Hiểu được sự lo lắng của thông gia nên bố mẹ chồng tôi cũng không ép buộc nữa.

Cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đềm, hạnh phúc. Mỗi tuần, vợ chồng tôi về nhà chơi với con gái hoặc đưa con đi chơi vài lần. Cuối tuần, tôi còn dẫn con về chơi với bố mẹ chồng và nhận thấy mọi người đều quý mến con bé.

2 ngày trước, tôi đang làm thì nhận được tin con bị sốt cao và được ông bà ngoại đưa vào bệnh viện. Tôi hốt hoảng gọi điện thông báo cho chồng rồi vào viện ngay lúc đó. Một tiếng sau, không chỉ chồng tôi mà bố mẹ chồng tôi cũng tất tả đến viện.

Thấy bé Nhi nằm thiêm thiếp, trên tay còn cắm kim truyền nước, mẹ chồng tôi xuýt xoa. Bà ngồi ngắm con bé một lúc rồi bỗng nói: "Đưa bé Nhi về sống cùng với gia đình mình đi con. Dù gì con bé cũng còn nhỏ, sống với ai cũng không bằng sống bên cạnh mẹ ruột".

Tôi và bố mẹ sững người trước câu nói của mẹ chồng. Bố chồng cũng gật gù, bảo nên làm theo ý của mẹ chồng tôi.

2 ngày nay, bố mẹ chồng chăm sóc bé Nhi ở viện vào ban ngày. Còn ban đêm thì chúng tôi đến thay. Chồng bảo tôi sau khi con xuất viện thì nên đưa bé về nhà chồng ở. Nhưng tôi vẫn còn đắn đo nhiều quá. Tôi sợ ở lâu lại nảy sinh mâu thuẫn và sau này còn con chung, con riêng nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

(quangthuy...@gmail.com)

Bị cả nhà chồng ghét vì dám từ chối quà cưới tiền tỷ của bố mẹ chồngBị cả nhà chồng ghét vì dám từ chối quà cưới tiền tỷ của bố mẹ chồng

GiadinhNet - Bố chồng cho rất nhiều tiền, vàng kèm điều kiện khiến tôi dứt khoát từ chối.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.