Biếu mẹ chồng con gà trống để ăn Tết không ngờ tôi bị chồng mắng xối xả

| Tâm sự

Suốt một năm bố mẹ chồng vất vả chăm sóc các cháu nên tôi đã mang con gà trống sang biếu. Không ngờ lại xảy ra chuyện.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 10 năm rồi, có với nhau 2 đứa con ngoan ngoãn. Chúng tôi đều là công nhân, kinh tế gia đình khó khăn lắm.

Từ khi lấy chồng, tôi thấy cuộc sống của mình ngày càng tồi tệ đi. Anh ấy tính tình rất khó chịu, chỉ biết nghĩ cho bản thân, làm ra được đồng nào thì chỉ thích ăn tiêu một mình. Mỗi lần vợ hỏi đến là gắt gỏng nói là tiền ai làm ra người ấy tiêu.

Tôi liệt kê những khoản cần chi tiêu trong gia đình thì chồng bảo không có tiền thì nhịn đói đi. Chẳng muốn đôi co với chồng nữa nên tôi luôn im lặng mua sắm mọi thứ thiết yếu cho gia đình. Đồng lương ít ỏi mà phải lo cho con học hành, ăn uống gia đình và chi tiêu việc khác nữa khiến tôi luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Nhưng chỉ biết im lặng chẳng dám than phiền với chồng, vì nói ra anh ấy cũng chẳng chịu đưa tiền mà khiến gia đình căng thẳng thêm.

Bố mẹ chồng sống cách chúng tôi vài nhà, suốt một năm qua ông bà đưa đón hai cháu đi học và cho ăn uống mỗi khi chúng tôi làm về muộn. Nhân tiện em gái tôi ở quê ra chơi biếu một con gà trống hơn 3 cân, tôi mang con gà sang biếu lại để ông bà ăn Tết.

Biếu mẹ chồng con gà trống để ăn Tết không ngờ tôi bị chồng mắng xối xả - Ảnh 1.

Chồng bảo không cho ai hết, để ăn một mình cho sướng, ông bà già rồi ăn gì lắm. (Ảnh minh họa)

Buổi tối chồng đi làm về không thấy gà đâu, khi anh biết tôi mang biếu ông bà thì nổi khùng lên mắng vợ xối xả. Anh bảo có đồ ngon gì cũng mang qua biếu, còn ở nhà chồng con nhịn miệng.

Đến khi nhịn không nổi, tôi lớn tiếng: "Ông bà vất vả chăm sóc cháu cả năm, có mỗi con gà biếu mà anh cũng tiếc là sao? Đó là bố mẹ đẻ của anh đấy".

Chồng bảo không cho ai hết, ông bà già rồi ăn làm gì, để con cháu ăn cho khỏe còn lấy sức làm việc.

Tôi thật không ngờ mình lấy phải người chồng có tính tham ăn và keo kiệt đến vậy. Đến bố mẹ đẻ mà anh ấy chẳng coi trọng thì vợ con có là gì?

Suốt đêm chồng chì chiết chuyện con gà khiến tôi không thể nào chợp mắt được, chỉ đến khi tôi bảo sẽ đền cho chồng con gà khác thì mới chịu để vợ yên ổn.

Tôi quá mệt mỏi với tính tham ăn keo kiệt của chồng rồi, theo mọi người tôi phải nói sao để chồng thay đổi tính nết xấu đây?

(haivi...@gmail.com)

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.