Bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách dân dã của học sinh Bắc Giang

| Xã hội

Lấy bối cảnh là lò gạch cũ, chợ quê Bắc Bộ cùng trang phục đậm chất thanh niên thời bao cấp, các em học sinh trường THPT Tân Yên số 1 - Bắc Giang đã tái hiện khung cảnh làng Vũ Đại vừa quen thuộc lại mới mẻ, độc đáo.

Bộ ảnh được chụp tại các địa điểm như lò gạch bỏ hoang Ngọc Lý, Chợ Mọc (Tân Yên, Bắc Giang), cánh đồng gần trường THPT Tân Yên nhưng đã mang đến cho bộ ảnh một màu xưa cũ, gợi lại hình ảnh về làng Vũ Đại trong “Chí Phèo” của Nam Cao.
Bộ ảnh được chụp tại các địa điểm như lò gạch bỏ hoang Ngọc Lý, Chợ Mọc (Tân Yên, Bắc Giang), cánh đồng gần trường THPT Tân Yên nhưng đã mang đến cho bộ ảnh một màu xưa cũ, gợi lại hình ảnh về làng Vũ Đại trong “Chí Phèo” của Nam Cao.
Đây là bộ ảnh của tập thể lớp 12A3 trường THPT Tân Yên số 1 - Bắc Giang. Bộ ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hơn 1.300 lượt cảm xúc của cộng đồng mạng.
Đây là bộ ảnh của tập thể lớp 12A3 trường THPT Tân Yên số 1 - Bắc Giang. Bộ ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hơn 1.300 lượt cảm xúc của cộng đồng mạng.
Tìm hiểu về bộ ảnh được biết, bộ ảnh được lấy ý tưởng từ những gì thân thuộc nhất, gắn bó với cuộc sống xung quanh các em để gợi lại những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam thời bao cấp.
Tìm hiểu về bộ ảnh được biết, bộ ảnh được lấy ý tưởng từ những gì thân thuộc nhất, gắn bó với cuộc sống xung quanh các em để gợi lại những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam thời bao cấp.
Bạn Thân Thị Hướng, đại diện lớp 12A3 chia sẻ: “Chúng em muốn tái hiện lại bối cảnh thập niên 80-90 đã bị lãng quên, đồng thời cũng muốn cho chính ông bà, bố mẹ mình xem để nhớ lại về một thời đã qua. Hình ảnh lò gạch đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam, là làng Vũ Đại với Chí Phèo, Thị Nở vì vậy chúng em kết hợp lại rồi tái hiện cảnh xưa pha chút nghịch ngợm của tuổi học trò”.
Bạn Thân Thị Hướng, đại diện lớp 12A3 chia sẻ: “Chúng em muốn tái hiện lại bối cảnh thập niên 80-90 đã bị lãng quên, đồng thời cũng muốn cho chính ông bà, bố mẹ mình xem để nhớ lại về một thời đã qua. Hình ảnh lò gạch đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam, là làng Vũ Đại với Chí Phèo, Thị Nở vì vậy chúng em kết hợp lại rồi tái hiện cảnh xưa pha chút nghịch ngợm của tuổi học trò”.
Địa điểm dễ tìm là một lợi thế nhưng trong quá trình thực hiện bộ ảnh cũng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là khâu chọn trang phục. Được biết, để có đủ quần, áo cho 44 bạn học sinh, lớp đã tổng hợp đồ của 3 nơi, phụ kiện như dép do lớp tự sưu tầm.
Địa điểm dễ tìm là một lợi thế nhưng trong quá trình thực hiện bộ ảnh cũng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là khâu chọn trang phục. Được biết, để có đủ quần, áo cho 44 bạn học sinh, lớp đã tổng hợp đồ của 3 nơi, phụ kiện như dép do lớp tự sưu tầm.
Tuy nhiên, điều đáng nói là với sự đầu tư khá “mạnh tay” về ý tưởng và trang phục nhưng mỗi học sinh trong lớp chỉ phải chi khoảng 200.000 đồng để thực hiện bộ ảnh. Thân Thị Hướng bộc bạch: “Bộ ảnh không chỉ là cơ hội để các bạn gắn bó với nhau mà hơn hết còn là nơi lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. Với em đây thực sự là kỷ niệm khó quên”.
Tuy nhiên, điều đáng nói là với sự đầu tư khá “mạnh tay” về ý tưởng và trang phục nhưng mỗi học sinh trong lớp chỉ phải chi khoảng 200.000 đồng để thực hiện bộ ảnh. Thân Thị Hướng bộc bạch: “Bộ ảnh không chỉ là cơ hội để các bạn gắn bó với nhau mà hơn hết còn là nơi lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. Với em đây thực sự là kỷ niệm khó quên”.

Cùng ngắm nhìn bộ ảnh kỷ yếu “chất lừ” của học sinh THPT Tân Yên 1, Bắc Giang.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.