Bố cháu bé 2 tuổi “tố” cô giáo đánh gãy răng con
GiadinhNet - Những ngày qua, Báo GĐ&XH nhận được khiếu nại của anh Lê Đức Hiền (SN 1979, trú tại phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội) về việc con trai anh là cháu Lê Đức Tuấn (30 tháng tuổi) bị giáo viên Trường Mầm non Mùa Xuân (phường La Khê, quận Hà Đông) đánh gãy răng.
Theo trình bày của anh Hiền, chiều 7/10, gia đình đến trường đón cháu Tuấn thì phát hiện cháu bị gãy hai cái răng, môi bầm dập. Khi đó, gia đình có hỏi nguyên nhân thì không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Trước tình trạng của cháu, gia đình anh Hiền đã đưa con trai đến khám tại phòng khám răng Phương Anh (phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Anh Hiền bức xúc: “Chúng tôi cho rằng cháu đã bị cô giáo đánh dẫn đến như vậy, mặc dù nhà trường đã cho xem lại video nhưng đó là ngụy tạo, không đúng. Gia đình tôi không cần bất cứ sự bồi thường nào từ nhà trường, chỉ mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vụ việc để tránh xảy ra những trường hợp tương tự”.
Trước phản ánh của ông Hiền, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với bà Tiêu Thị Thu Hằng- Hiệu trưởng Trường mầm non Mùa Xuân. Theo khẳng định của bà Hằng, việc cháu Lê Đức Tuấn bị gãy răng là do vô tình va phải vào cạnh giường ngủ chứ không có chuyện bị giáo viên đánh như nghi ngờ của phụ huynh.
Bà Hằng cho biết, trưa 7/10, sau khi các cháu ăn xong giáo viên phụ trách từng lớp làm công việc kê giường để các bé ngủ. Trong quá trình này, cháu Tuấn vẫn chạy quanh phòng đùa nghịch với bạn nên vô tình va chạm vào cạnh giường do cô Lê Thùy Linh đang sắp xếp. Sau khi giáo viên kiểm tra, thấy cháu Tuấn có dấu hiệu bị mẻ răng và bị dập môi nên đã gọi điện cho chị Lê Thị Hà (mẹ cháu Tuấn) để xin ý kiến đưa đi khám. “Tuy vậy, chị Hà bảo nếu cháu không sao thì nhờ giáo viên theo dõi, chiều tới đón con sẽ chủ động đưa đi”, bà Hằng cho biết thêm.
Cũng theo bà Hằng, tất cả những lớp học đều được lắp camera giám sát để theo dõi mọi động tĩnh của các giáo viên và học sinh. Hôm xảy ra vụ việc, sự cố trên cũng đã được camera quay lại. Chính vì vậy, sau khi xem biên bản tường trình của cô giáo và tận mắt chứng kiến đoạn video quay lại, chị Lê Thị Hà đã cảm thông về sự cố này.
Theo lời bà Hằng: “Chị Hà cũng thừa nhận sự việc là do sơ xuất, không may của các giáo viên. Gia đình thông cảm và mong nhà trường tạo điều kiện cho các cô giáo được tiếp tục làm việc. Theo đó, chị Hà chỉ kiến nghị các giáo viên lần sau nên cẩn thận và rút kinh nghiệm hơn trong việc chăm sóc các trẻ”.
Về phía nhà trường trong buổi tối xảy ra vụ việc, bà Hằng cùng giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Tuấn là cô Nguyễn Thị Minh Thông cũng đã đến hỏi thăm động viên cháu và gia đình.
Được biết, Trường Mầm non Mùa Xuân có lắp đặt hệ thống camera theo dõi trong từng lớp học. Chúng tôi đã đề nghị bà Hằng cung cấp đoạn video quay lại toàn cảnh cháu Tuấn bị thương. Qua quan sát đoạn video, chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu giáo viên đánh cháu Tuấn.
Tuy nhiên, trước phản ánh của anh Hiền, thiết nghĩ các cơ quan chức năng của địa phương cần vào cuộc xác minh, giải tỏa những bức xúc của gia đình cháu bé.
X. Thắng

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình
Xã hội - 5 phút trướcSáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển
Xã hội - 12 phút trướcNgười dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện
Xã hội - 23 phút trướcChiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ra đường sớm, chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc "đáng nhớ nhất đời".

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Người nhà bệnh nhân đã dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng trực Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội
Pháp luật - 4 giờ trướcThấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.

Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình
Thời sự - 4 giờ trướcSau thời gian dài tập luyện, tối nay các khối Quân đội và Công an bước vào buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Nổi bật bên cạnh đội hình nam là sự xuất hiện của những “bóng hồng” Khối trưởng vởi vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 21/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều nơi ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong "biển" nước.

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng
Đời sốngGĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.