Bỏ con gái 9 tháng tuổi để theo người tình, giờ nàng dâu về đòi con

| Tâm sự

Con gái được 9 tháng, con dâu tôi bỏ đi theo người đàn ông khác. Trước khi đi, cô ta có ý định mang con gái đi bán. Bây giờ, cô ta về xin lỗi rồi đòi mang con đi.

Tôi năm nay 64 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu. Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất nên cưng chiều, thành ra con ăn chơi, phá phách, sa đà vào con đường nghiện nghập, hút chích. Cũng vì buồn bực chuyện của con, chồng tôi đau bệnh rồi qua đời.

Sau những ngày chịu án phạt vì liên quan đến ma túy, hiện con trai tôi đã ra tù. Nhìn cậu con trai năm nay 30 tuổi, công việc không ổn định, chưa xác định tương lai sẽ ra sao, tôi thấy buồn, sợ con tiếp tục đi theo con đường cũ. Có lúc, tôi lại tự trách mình làm mẹ, là giáo viên, dạy được bao nhiêu học trò mà không dạy được con trai nên người.

Câu chuyện gia đình thì như vậy, giờ tôi lại đau đầu thêm chuyện con dâu về yêu cầu tôi phải trả cháu nội hơn 7 tuổi. Cháu là kết quả tình yêu của con trai tôi và vợ.

Một ngày gần 8 năm trước, con trai đưa một cô gái về giới thiệu với bố mẹ. Cô gái lúc đó đang mang thai cháu nội tôi được hơn hai tháng. Tôi đi gặp nhà thông gia nói chuyện, cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho con dâu không thiệt thòi.

Có vợ được hai tháng, con trai tôi bị bắt. Thương con dâu một mình mang thai, sinh nở, tôi dành hết tình yêu thương cho con, khuyên con cố gắng. Còn tôi, ngoài đi dạy ở trường, còn mở lớp dạy thêm ở nhà kiếm thêm thu nhập phụ con dâu nuôi con nhỏ. Những tưởng, mẹ con, bà cháu sẽ có cuộc sống yên bình thì chuyện buồn xảy ra với tôi lần nữa.

Cháu gái tôi được 9 tháng, con dâu tôi bỏ đi theo người đàn ông khác. Trước khi đi, cô ta có ý định mang con gái đi bán, giấy khai sinh của con cô ta cũng hủy bỏ. Phải khó khăn lắm tôi mới đưa được cháu về nuôi, làm lại giấy khai sinh, nhập hộ khẩu cho cháu vào nhà mình.

Mấy năm qua, cháu nội được tôi nuôi dưỡng, rất ngoan, nghe lời bà. Năm nay cháu đã lên lớp 2.

Vì muốn cháu có những ký ức đẹp về mẹ, tôi đã nói dối cháu mẹ đi làm xa, con ngoan thì sẽ được mẹ yêu, mua đồ chơi, về đón. Để cháu tin, tôi đã mua cho cháu những món quà, quần áo mới rồi nói dối do mẹ cháu gửi về. Con bé rất vui, ai hỏi cũng nói do mẹ mua.

Bây giờ, mẹ cháu về xin lỗi tôi và đòi đưa con gái đi. Cô ta nói, sống với người đàn ông kia không có con, giờ muốn về đón con gái để bù đắp tình cảm cho con. Tôi không biết, cô ta thương con thật hay là đưa con bé đi rồi có mục đích khác.

Những năm qua, con bé là niềm vui, động lực, giúp tôi vượt biết bao nỗi buồn đau để cố gắng sống tốt, lo cho cháu. Tôi dự tính sẽ nuôi cháu tốt, cho cháu đi học đầy đủ. Bây giờ, tôi phải làm gì để được tiếp tục nuôi cháu. Nếu phải kiện ra tòa, tôi có giành phần thắng về mình được không? Tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Theo T.H/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.