Bỏ lại bé gái 14 tháng tuổi ở công viên, người mẹ viết tâm thư nhờ người nuôi hộ

| Xã hội

Bỏ lại đứa con gái 14 tháng tuổi ngay tại công viên, người mẹ để lại thư nhờ mọi người nuôi con giúp vì đang gặp khó khăn.

Tối 4/1, người dân sinh sống gần công viên thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát hiện một bé gái bị mẹ bỏ rơi, òa khóc nức nở đi tìm mẹ ngay tại công viên.


Bé gái bị bỏ rơi tại công viên.

Bé gái bị bỏ rơi tại công viên.

Trên người bé gái có một túi quần áo kèm theo lá thư do chính người mẹ để lại với nội dung: "Tôi là mẹ không có điều kiện nuôi con. Vậy ai nhặt được cháu nhờ nuôi dưỡng chăm sóc cháu, cháu sinh ngày 12/10/2017. Cháu chưa làm giấy khai sinh".

Dù được người dân ôm nhưng bé gái vẫn liên tục òa khóc nức nở, ánh mắt thẫn thờ tìm mẹ.

"Bé gái hiện bị bệnh tay chân miệng, giờ lại không có mẹ ở bên, bé cứ khóc liên tục đòi mẹ. Không biết người nhà của bé gái ở đâu, vì bé gái cũng lớn rồi, ai biết được xin giúp bé gái được về với mẹ. Bé cần tình thương, hơi ấm của mẹ chứ không chịu nỗi cảnh xa mẹ đâu", một người dân cho biết.

Sau khi phát hiện bé gái bị bỏ rơi, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương. Đồng thời, bé cũng được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Phú để nhập viện điều trị bệnh tay - chân - miệng cấp độ 2.

Nếu ai biết được thông tin gia đình bé xin vui lòng thông báo giúp, đến bệnh viện huyện để gặp con.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.