Bố mẹ cấm tôi yêu người có con riêng

| Tâm sự

Bố mẹ bảo bạn trai tôi không trung thực vì giấu việc có con riêng, tiếp cận tôi có mục đích xấu và bắt chia tay cho bằng được.

Bố mẹ lớn tuổi thì mới sinh được tôi và tôi là con một. Từ nhỏ tới giờ, bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, luôn dạy tôi ngoan ngoãn, lễ phép. Tuy nhiên, bố mẹ khá cổ hủ, không cho tôi đi chơi với bạn trai vì sợ tôi mất trinh tiết, không được về trễ sau 22h. 

Sau này, khi tôi học năm cuối đại học, tôi trót yêu một người hơn 8 tuổi. Ban đầu, tôi hay nói dối cha mẹ để được đi chơi với anh. Sau 3 tháng tìm hiểu, anh mới thú nhận đã có con riêng.

Khi tôi thưa chuyện với ba mẹ, họ ép tôi chia tay vì cho rằng anh lừa đảo, có mục đích xấu khi tiếp cận tôi, họ không tin anh yêu thương tôi thật lòng. Còn tôi không muốn phản ứng với ba mẹ nhưng cũng không đành lòng buông tay bạn trai. Tôi nên làm gì đây?

Theo Thu Phương

Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.