Bố mẹ chồng che giấu chuyện chồng có bồ

| Tâm sự

Bố mẹ chồng đã biết chồng tôi có bồ nhí, nhưng vẫn giúp anh ta che giấu chuyện tày đình với cái cớ làm việc ở công ty.

Chồng tôi là người bận rộn, luôn đi công tác hoặc là làm việc qua đêm ở công ty. Tôi cứ nghĩ anh đi làm thật và bố mẹ chồng cũng hay nói đỡ nên tôi tin tưởng anh. Tuy nhiên, tới đợt công tác gần đây, tôi thấy anh đồng nghiệp của chồng vẫn ở nhà, phụ giúp gia đình ngày Tết, còn chồng mình tuy làm cùng nhưng lại đi công tác nên thấy nghi.

Tôi liền hỏi thử đồng nghiệp của chồng và được biết phòng của chồng không có ai đi công tác đợt sát Tết cả. Tới khi chồng về, tôi mới phát hiện ra sợi tóc lạ trên áo của chồng, còn cả một tờ hóa đơn đến từ một cửa hàng trong thành phố thì sinh nghi, còn đọc trộm điện thoại thì thấy bố mẹ chồng hay được anh nhờ vả giúp đỡ với câu: "Con qua nhà nó vài hôm rồi về, bố mẹ nói đỡ với vợ con".

Vì thế, mấy ngày liền, tôi thuê thám tử tư theo dõi chồng và nhận được sự thật phũ phàng rằng anh lén qua lại với cô gái khác. Tôi rất tức giận với chồng và cả bố mẹ anh ta. Tôi không biết mình có nên tha thứ nếu anh xin lỗi hay không, hay là trở thành mẹ đơn thân. Tôi thực sự bế tắc.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.