Bố mẹ chồng không cho tôi mời bố mẹ đẻ đến sống

| Tâm sự

Vợ chồng tôi và hai con hiện đang sinh sống trong căn nhà khá rộng rãi ở trung tâm thành phố của bố mẹ chồng. Ngôi nhà này trước sau gì cũng do chồng tôi sở hữu vì nhà chỉ có hai anh em.

Gia đình anh chồng tôi định cư ở nước ngoài, bố mẹ chồng tôi cũng đã sang đó sống cùng từ nhiều năm nay.

Bố mẹ đẻ tôi hiếm muộn, lớn tuổi rồi mới sinh được mình tôi nên tôi luôn mong mỏi sẽ được phụng dưỡng các cụ lúc về già. Bố mẹ tôi ở quê, giờ đã già yếu, họ hàng thân cận có qua lại giúp đỡ nhưng cũng không thể cận kề sớm tối. Tôi rất lo lắng vì bố tôi đã có lần bị nhồi máu cơ tim còn mẹ lại huyết áp cao.

Bố mẹ chồng không cho tôi mời bố mẹ đẻ đến sống - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Tôi bàn với chồng mời bố mẹ mình lên sống cùng. Nhưng chồng tôi có vẻ đăm chiêu do dự. Anh kể thật không phải không hiểu nỗi lòng của tôi nhưng anh có cái khó riêng, bố mẹ anh sẽ không đồng ý chuyện cho người khác vào ở trong nhà.

Tôi hiểu ý chồng, ngôi nhà được xây từ đời ông nội, trên nền đất thừa hưởng từ tổ tiên. Bố mẹ chồng tôi rất tôn trọng truyền thống, dù nhà xây theo kiểu cũ có nhiều bất tiện và xuống cấp nhưng ông bà đã không chịu đập đi xây lại mà chỉ cải tạo. Lúc giao phó cho chúng tôi, bố mẹ chồng bảo chỉ đến khi nào nhà xuống cấp quá mới được xây mới. Các cụ khá kỹ tính trong việc giữ gìn tôn nghiêm ngôi nhà. Tôi nhớ có lần bạn bè chồng tôi đến chơi, có nhậu vài lon bia và nói cười ồn ào. Ông bà đã ra nhắc nhở, từ lần đó không ai dám đến nữa, có muốn gặp chồng tôi sẽ rủ bạn ra quán.

Thấy tôi buồn bã, chồng vẫn gọi bố mẹ anh thuyết phục. Nhưng hai cụ thẳng thừng từ chối. Mẹ chồng có gọi riêng cho tôi bảo tôi thông cảm vì bố không thích người ngoài vào ở trong nhà tổ, khuyên tôi nên thuê căn hộ chung cư gần đó cho bố mẹ ruột để tiện chăm sóc.

Tôi cũng có nghĩ đến giải pháp này nhưng bố mẹ tôi rất sợ ở chung cư vì ông bà không quen đi lại bằng thang máy, lại còn sợ độ cao. Khu chung cư gần nhà chúng tôi nhất cũng cách cả 3 cây số, không phải lúc nào tôi cũng có thể ở cạnh ông bà, nhất là những ngày bận rộn đi làm về muộn rồi túi bụi lo cơm nước, nhà cửa, kèm con học bài.

Tôi đã chia sẻ dự định đón bố mẹ tôi đến ở cùng với hai cụ, bố mẹ tôi rất vui vì muốn được gần con cháu. Nhưng giờ bảo cho bố mẹ ở thuê chung cư chắc ông bà sẽ rất buồn. Tôi không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ mặc kệ chồng, mang con ra chung cư ở cùng ông bà ngoại thì lại có lỗi với chồng quá.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.