Bố mẹ không dự cưới nếu tôi trái ý họ

| Tâm sự

Bố mẹ phó mặc chuyện đám cưới cho tôi và sau đó lại gạt ý kiến của tôi, bắt chọn nhà hàng theo ý họ.

Năm nay tôi 24 tuổi, sắp cưới. Dù cận kề dịp hỷ sự nhưng tôi không thấy vui vì bị bố mẹ ép buộc theo ý họ. Chồng sắp cưới của tôi là người Tây Ban Nha nên tôi phải mất nhiều thời gian giải thích, thuyết phục anh cử hành hôn lễ theo phong tục người Việt Nam. Anh yêu tôi nên cũng nhất trí làm đủ lễ lạt và lo mọi chi phí cho đám cưới.

Tới khi đặt nhà hàng, tôi gặp khó khăn khi trao đổi cùng bố mẹ. Họ nói trao tôi quyền quyết định vì "bố mẹ không rành". Vì thế, tôi đã lên ý tưởng trang trí, thực đơn và cố gắng chu toàn vì nghĩ đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời. Tới khi mọi việc gần xong xuôi, tôi chuẩn bị chốt nhà hàng để đặt cọc thì bố mẹ không đồng ý vì họ nghe hàng xóm nói nhà hàng nấu cỗ không ngon. Họ bảo nếu tôi nhất định chọn nhà hàng đó, họ sẽ không tham dự, không mời khách nào hết, bắt ép tôi phải chọn nhà hàng khác theo ý của họ.

Tôi thấy tổn thương vì đã cất công thử cả chục nhà hàng mới tìm được chỗ này. Tôi quá tủi thân khi bố mẹ phó mặc chuyện cưới hỏi cho mình và sau đó không tôn trọng ý kiến của mình. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.