Bố nguyền rủa vì tôi ly hôn

| Tâm sự

Tôi ly hôn đã 6 năm nhưng chưa ngày nào được yên vì lời nhiếc móc, miệt thị từ cha. Ông còn mong tôi chết, muốn con tôi không nơi nương tựa.

Năm nay tôi 35 tuổi, đã ly hôn và sống cùng ba mẹ ruột 6 năm. Quãng thời gian này là chuỗi ngày nhiều nước mắt của tôi và con. May mắn là con tôi còn nhỏ nên cháu chưa nhận thức nhiều về sự bất hạnh mình gặp phải. Từ khi ly hôn, ba của con tôi rất ít khi về thăm con, anh ta chỉ gặp con tối đa 2-3 lần/tháng, có chu cấp cho con nhưng rất ít.

Ở cùng nhà với ba mẹ ruột, tôi thấy biết ơn khi mẹ tôi là người yêu thương con cái, luôn lo lắng, bao bộc tôi nhưng ba thì không như vậy. Ông ghét cay ghét đắng tôi. Ông liên tục so sánh tôi không nhiều tiền bằng người khác, so bì với các chị họ đang hạnh phúc trong hôn nhân, buôn bán với thu nhập cao gấp 10 lần đứa công nhân là tôi. Hôm qua ông nhậu xỉn, tiếp tục chửi rủa rằng: "Tại sao mày đi làm không bị xe đụng chết đi?" cùng nhiều lời tục tĩu khác. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm những lời nói của ba nhưng lực bất tòng tâm, con tôi còn quá bé, kinh tế tôi không có nên vẫn phải sống chung với ba mẹ. Tôi từng dự định sẽ xây cất nhà trên mảnh đất ba mẹ cho nhưng bây giờ ba nói sẽ không cho nữa. Tôi sợ cả tôi và con sẽ sớm bị đuổi đi. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.