Bỏ nhà lầu xe hơi, vợ tôi đi thuê trọ cùng tình trẻ

| Tâm sự

Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì khi ngoại tình với một người thua kém chồng về mọi mặt. Đã vậy, cô ấy còn muốn ly hôn và sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng.

 Bỏ nhà lầu xe hơi, vợ tôi đi thuê trọ cùng tình trẻ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Vietnamnet.

Khi tôi viết những dòng này, vợ chồng tôi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng cô ấy đã thu dọn hành lý ra ở trọ cùng nhân tình. Cô ấy nói sẽ không nhận bất cứ tài sản nào, chỉ muốn tôi chăm sóc hai con thật tốt.

Tôi và vợ bằng tuổi, yêu thương nhau từ năm thứ 3 đại học. Ra trường được 3 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Gia đình 2 bên đều ở quê và không khá giả nên chúng tôi đã cố gắng, bươn chải rất nhiều.

Bây giờ, sau 16 năm bên nhau, vợ chồng tôi đã sở hữu một căn nhà 4 tầng, một chiếc xe hơi, vài mảnh đất đầu tư và quan trọng hơn là chúng tôi có hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Nhiều người nói rằng, cuộc sống chỉ cần như thế là đủ nhưng tôi lại nghĩ, mình còn sức khỏe, còn cơ hội kiếm tiền thì cứ tiếp tục cố gắng để càng ngày càng cải thiện đời sống cho gia đình hơn. Ai ngờ, khi tôi đang nai lưng ra kiếm tiền thì vợ tôi lại thay đổi. Hôm đó, đang đi làm thì tôi nhận được điện thoại của mẹ đẻ. Bà bảo tôi về dạy vợ chứ hàng xóm láng giềng đang đồn vợ tôi ngoại tình.

Mẹ tôi và vợ không hợp nhau. Tôi phải đứng ra can thiệp rất nhiều lần để họ hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn xảy ra như cơm bữa.

Khi mẹ điện thoại, tôi có chột dạ nhưng lại nhanh chóng quên chứ không tìm hiểu cũng không nói năng gì với vợ. Cho đến một ngày, người bạn của tôi nhắn tin nói, vừa nhìn thấy một người rất giống vợ tôi đi vào nhà nghỉ. Anh ta gửi cho tôi bức ảnh chụp từ xa. Tôi chỉ nhìn phía sau lưng nhưng vẫn nhận ra đó là vợ mình. Cơn ghen trong tôi nổi lên. Tôi về nhà đập phá đồ đạc, lớn tiếng bắt cô ấy thú tội nhưng cô ấy không giải thích, chỉ trừng mắt nhìn tôi khiến tôi càng không kiềm chế được. Tôi đã đánh cô ấy - việc mà tôi chưa bao giờ làm kể từ khi quen vợ. Sau đó, vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi cứ nghĩ, là do cô ấy có lỗi và tôi đang giận nên cô ấy chưa dám lên tiếng. Nhưng sự thật lại không phải như thế.

Một buổi tối, sau khi các con đi ngủ, cô ấy đưa cho tôi tờ đơn ly hôn và nói, cô ấy muốn được tự do để tìm kiếm hạnh phúc cho mình.

Tôi hỏi cô ấy: "Vậy từ trước đến nay cô không hạnh phúc?". Cô ấy im lặng một hồi rồi nói đã yêu người đàn ông khác. Tôi như phát điên. Tôi tìm hiểu thì được biết, vợ tôi đã ngoại tình với một người đồng nghiệp. Cậu ta ít tuổi hơn tôi và vẫn đang ở nhà thuê.

Nhưng vợ tôi không để tâm chuyện đó. Cô ấy còn nói, sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng.

Tôi không hiểu vì sao vợ lại quyết định như vậy? Tôi đã hỏi cô ấy lý do chán ghét tôi nhưng cô ấy không trả lời.

Không biết tôi đã mắc lỗi gì mà cô ấy lại đối xử với tôi như thế. Tôi không nghiện cờ bạc, chưa bao giờ phản bội vợ, gia đình bên ngoại cũng rất quý tôi. Có ai giải thích giúp tôi không?

Theo T.T/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.