Bồ nhí của chồng tôi mang bầu

| Tâm sự

Tuy chồng đã cho tôi danh phận nhưng tôi rất sợ nay mai bồ nhí sẽ cướp được vị trí của mình.

Năm nay tôi 28 tuổi, đã sống chung với bạn trai được 2 năm. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn đầu năm nhưng dự định sang năm sau mới làm lễ cưới. Tuy rất thương nhau nhưng đôi lúc chúng tôi cũng cãi vã. Một lần mâu thuẫn lớn hồi tháng 3, tôi bỏ sang nhà bạn gái thân để ngủ nhờ vài hôm. Sau khoảng một tuần, chúng tôi làm lành. Đến khoảng một tháng sau, tôi mới biết trong khoảng thời gian chúng tôi mâu thuẫn, chồng đi chơi với cô gái khác gần nhà nhưng lúc tôi biết chuyện, họ đã cắt đứt liên lạc.

Tuy nhiên, khoảng 4 tháng sau, chúng tôi tiếp tục xảy ra tranh cãi. Phải mất tới 3 hôm, cả hai mới chịu nói chuyện với nhau. Tới bây giờ, chồng bỗng thú nhận với tôi từ lần tranh cãi cách đây 4 tháng, chồng trót qua đêm với cô gái gần nhà và làm cô ta mang bầu. Bố mẹ cô ta đòi chồng tôi phải có trách nhiệm cưới hỏi cô ta đàng hoàng. Tuy nhiên, chồng tôi đã tỏ rõ quan điểm sẽ không cưới cô ta làm vợ nhưng sẽ nhận con. Anh cũng đã nói chuyện với bố mẹ anh. Họ đồng ý với chồng và nói chỉ chấp nhận tôi làm vợ anh. Tuy nhiên, tôi thấy hoang mang vô cùng, sợ chồng đổi ý cưới cô ta vì thứ mà tôi có chỉ là một tờ giấy, còn cô ta đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.