Bố như quái vật trong nhà, vui tính với người ngoài

| Tâm sự

Bố gọi tôi bằng ngôn từ xúc phạm, gọi mẹ tôi là 'đồ giáo viên quèn' và thi thoảng động tay, động chân.

Bố tôi đang là lao động tự do - sửa điện, còn mẹ tôi là giáo viên mầm non, tôi đang học cấp 3. Sắp đến kì thi nước rút nên tôi muốn tập trung tinh thần để có kết quả thi tốt nhất, tuy nhiên bố không để yên cho tôi đạt nguyện vọng này. Bố với mẹ hay cãi nhau mỗi ngày về chuyện tiền bạc. Khi mẹ nói bất kỳ điều gì trái quan điểm của bố, bố sẽ chửi mắng mẹ chỉ là "đồ giáo viên quèn" và khi tôi bênh mẹ, bố nói tôi là "đồ gái gọi". Bố bịa đặt kinh khủng dù tôi luôn cố gắng học hành để có cuộc sống tốt hơn.

Hôm vừa rồi, bố tát mẹ rất đau, lấy chổi đánh tôi, còn bà nội đứng ngoài can để bố không đánh nữa, cũng không cho mẹ con tôi được gọi công an phường vì sợ làm hổ thẹn thanh danh cả nhà. Tôi thực sự chịu hết nổi bố mình. Ông luôn như quái vật trong nhà, nhưng trong mắt người khác, bố lại là người vui tính, thu hút, khiến mẹ con tôi cảm thấy mình lạc lõng. Tôi không biết nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này, để tập trung vào việc học. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.