Bố tôi hay ghen

| Tâm sự

Bố khó chịu, đánh đập mẹ khi thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông khác, còn bày trò để thử lòng chung thủy của mẹ.

Bố mẹ tôi kết hôn đã được 27 năm. Dù ở với nhau lâu, bố mẹ thường xuyên cãi vã. Bố tôi rất hay ghen. Mẹ chỉ cần nói chuyện với bất kỳ ai là đàn ông thì bố cũng tỏ thái độ khó chịu, nghi ngờ mẹ không chung thủy và còn đánh đập mẹ nhiều lần. Dạo này bố tôi muốn thử lòng mẹ nên đã mua sim rác, nhắn tin nặc danh vào máy của mẹ với những lời lẽ yêu thương. Sở dĩ mẹ và tôi biết bố đang bày trò là bởi lời lẽ trong tin nhắn giống văn phong thường ngày của bố. Bố lén lấy điện thoại của mẹ tìm tin nhắn rồi vu cho mẹ tôi tội ngoại tình.

Đã nhiều lần tôi và em trai phải can ngăn bố không đánh đập mẹ. Bây giờ chuyện bạo hành lại tiếp diễn. Tôi thật sự bất lực vì không thể lúc nào cũng có mặt ở nhà để ngăn cản chuyện này. Tôi không hiểu tại sao bố bày trò rồi ghen vớ vẩn như vậy. Tôi nên làm gì đây?

Theo Minh Lan/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.