Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bốc mùi "chợ cá" Vbiz

Thứ tư, 08:25 19/09/2012 | Giải trí

Với những gì đang ngập tràn trên mặt báo mỗi ngày, sự ồn ào và phù phiếm của làng giải trí Việt xứng đáng soán ngôi cái chợ.

 
Được và mất sau những lời chỉ trích
 
Vẫn biết rằng trong thế giới nghệ sĩ, điều hiếm hoi nhất chính là sự chân tình, còn điều thừa thãi không gì khác ngoài những đố kỵ, chê bai, nhưng những gì khán giả nhận được suốt thời gian vừa qua dường như đã đẩy sự chịu đựng của họ tới hạn mức cuối cùng.

Sao già chê sao trẻ, sao trẻ "bẻ" sao già, những người "vang bóng một thời" tìm lại thời hoàng kim của mình cũng bằng cách... chửi. Tất cả những thứ đó ngày ngày hiện ra trên mặt báo với tần suất dày đặc khiến người đọc đôi khi ngơ ngác tự hỏi: liệu từ bao giờ, "chửi" cũng thành một thứ nghệ thuật giải trí tại Việt Nam?
 
Thanh Lam - người đi tiên phong trong công cuộc "thanh trừng nghệ thuật".

Cơn bão Thanh Lam tạo ra chưa dứt, siêu bão mang tên Bảo Yến lại được hình thành. Trời quang mây tạnh chưa được vài ngày, cơn địa chấn mang tên Ngọc Đại lại cuốn người đọc lao vào một cuộc chiến khác, khốc liệt hơn và có cường độ dữ dội hơn. Không hẹn trước, nhưng tất cả họ đều gặp nhau ở chung một điểm: hào phóng lời chê bai, chỉ trích giành cho đồng nghiệp!

Cũng không khó hiểu, bởi chỉ có chửi bới, cãi lộn mới thu hút được sự quan tâm của đám đông, chứ ngồi khen nhau thì đâu có ai qua đường chịu dừng lại ngó? Các bà các mẹ đi chợ cũng sẽ xúm đông xúm đỏ nếu như thấy chị hàng cá xắn quần xắn váy chiến đấu với anh hàng tôm, chứ có mấy ai tốn thời gian nghe anh hàng thịt khen chị hàng rau bán rau tươi. Showbiz cũng vậy. Nếu khen nhau mà cũng được dư luận xôn xao bàn tán, cũng trở thành tâm điểm của báo chí như lúc chê nhau, hẳn lùm xùm của làng giải trí sẽ bớt đi chẳng ít...

Nhưng cuối cùng thì họ chê bai, chỉ trích nhau để làm gì? Để một lần nữa trở thành "ngôi sao" phủ sóng trên mặt báo, được thỏa mãn cái tôi cá nhân của người nghệ sĩ, hay chỉ đơn giản là muốn những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp? Lý do cuối cùng xem ra khó tin nhất, bởi trong một thế giới mà lời khen cũng nhằm mục đích "khen cho mày chết", thì lời chê khó lòng mang lại tác dụng ngược như mong muốn. Nhất là khi cách chê của họ chẳng khác gì những viên đá tảng ném thật mạnh xuống tình nghệ sĩ, vốn mong manh, đẹp đẽ và dễ vỡ như những tấm kính pha lê!

Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố từ mặt thần tượng một thời Thanh Lam sau vụ chê bai tai tiếng, nữ danh ca Bảo Yến hẳn cũng ngại nhìn mặt đàn em sau vụ ồn ào "con rối", vị nhạc sĩ già Ngọc Đại có lẽ cũng tìm được nhiều cảm hứng hơn để sáng tác sau khi hạ đo ván hàng loạt nghệ sĩ "không làm nghệ thuật" qua bài phỏng vấn lừng lẫy của mình.

Tuy nhiên, cái được của họ xem ra nhiều hơn cái mất rất nhiều, bởi dẫu sao, một lần lóe sáng trở lại cũng đủ khiến cái tôi cá nhân được vuốt ve, thỏa mãn tới tận cùng. Còn cái mất - tình nghệ sĩ - vốn không quan trọng. Thứ chưa bao giờ tồn tại làm sao có thể bị mất đi?

Đừng mang những "thăng hoa" vào đời sống thật

Dư luận vốn chẳng bao giờ một chiều, bởi vậy những ý kiến chê bai dù nặng nề tới mấy cũng dễ dàng nhận được vô số lời ủng hộ. Nhưng cũng chính bởi vậy, nghệ sĩ lại vô tình có thêm những khoảnh khắc "thăng hoa" trong lời chỉ trích. Không thăng hoa sao được khi ý kiến mình dũng cảm nói ra được đám đông nhiệt liệt hoan nghênh, vỗ tay và cổ vũ? Chưa kể tới việc họ sẽ cảm thấy mình cao xa hơn, tới gần với nghệ thuật chân chính hơn nhờ việc "đấu tranh" loại bỏ cái xấu, cái phi nghệ thuật trong môi trường mình đang cống hiến.
 
Thăng hoa trong nghệ thuật quan trọng và quý giá lắm, nhưng thăng hoa trong cuộc sống thì không như vậy. Lơ lửng giữa trời và đất chỉ nên là trạng thái của phi công và những người sống tại chung cư, không phải là trạng thái cần có trong đời sống thường ngày của những người làm nghệ thuật. Nó sẽ làm cái nhìn của họ trở nên sai lệch, ít nhất là ở những nhận xét và bình luận. Khi ở trên một điểm cao, cái nhìn của họ xuống dưới mặt đất rất khó lòng để chính xác và trung thực.
 
Không phải ai cũng hiểu "tính nghệ thuật" trong âm nhạc của Ngọc Đại.

Đại - Lâm - Linh một thời của Ngọc Đại có thể làm trẻ con nín khóc mỗi khi vô tình nhìn thấy, nhưng cũng có thể khiến cho không ít những người biết thưởng thức say mê, ca tụng. Bảo Yến có thể là "nữ hoàng nhạc Gò Công" trong tim rất nhiều người yêu nhạc, nhưng những bài hát của chị có thể khiến một bạn trẻ fan K-pop ngán ngẩm bỏ đi. Thanh Lam cũng chẳng thể có chỗ đứng trong lòng một người hâm mộ Bảo Thy, dù rằng cái ngôi vị Diva chị sở hữu cao sang hơn cô nhạc sĩ thị trường một khoảng cách không đếm nổi.

Gần như chẳng có thứ nghệ thuật nào thỏa mãn hết được tai nghe, thị hiếu và cảm xúc của mọi người. Có chăng thứ nghệ thuật đó chỉ nằm trong tâm trí những người thực hiện nó, không phải của số đông khán giả. Cũng chẳng ai có thể phán xét và nhận định đâu là nghệ thuật chân chính, đâu là con rối múa may làm trò trên sân khấu. Người phán xét điều đó chỉ có thể là khán giả - những người trực tiếp thưởng thức, tiếp thu và không mang trong mình sự ảo tưởng vốn có của người nghệ sĩ.

Những thứ lố lăng, kệch cỡm dù có khoác trên mình tấm áo cao quý nghệ thuật sẽ tự bị đào thải và ngược lại, những gì có thể tồn tại lâu dài trong lòng công chúng chắc chắn không phải là thứ bỏ đi.
 
Vậy thì, chỉ trích nhau để làm gì?

Vẫn biết rằng nghệ sĩ cũng là con người, cũng có quyền chê bai, chỉ trích những điều khiến mình không hài lòng, nhưng có lẽ khi đứng trên cương vị một người của công chúng, họ nên tiết chế cái "quyền sung sướng" ấy lại nhiều hơn.

Dẫu sao, họ cũng là thế hệ đi trước, đàn anh đàn chị của hàng loạt thế hệ nghệ sĩ, là người có sức ảnh hưởng tới đám đông chỉ bằng một lời nói hay hành động. Thế hệ nghệ sĩ đi sau sẽ nhận được gì từ cách hành xử trịch thượng và bề trên của đàn anh đàn chị, công chúng sẽ được hưởng lợi gì khi thấy những thần tượng của mình đột nhiên biến thành "chiến sĩ đấu tranh vì nghệ thuật"? Gần như chẳng có điều gì cả, ngoài việc thỏa mãn sự hiếu kỳ...
 
Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ

Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ” màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân chia sẻ câu chuyện: Cô đã quyết định lưu trữ tế bào gốc dây rốn của bé ngay sau khi sinh.

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao?

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - MC Thảo Vân là người dẫn chương trình duyên dáng của series "Táo quân" - món ăn tinh thần dịp Tết nguyên đán bao năm của người Việt. Cách đây 11 năm, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ MC mắc bệnh teo thùy não, chị gọi vui là bệnh "già sớm", hiện tại, sức khỏe chị ra sao?

Mẹ chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý với khoảnh khắc lần đầu gặp cháu nội

Mẹ chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý với khoảnh khắc lần đầu gặp cháu nội

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân tạo ra bất ngờ cho đại gia đình sau 3 ngày sinh con, phản ứng mẹ chồng đón cháu nội gây chú ý.

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trên môi trường số

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trên môi trường số

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng 15/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) chính thức phát động cuộc thi “Bản sắc” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Chân dung mẹ đẻ Hoa hậu Lương Thùy Linh

Chân dung mẹ đẻ Hoa hậu Lương Thùy Linh

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh khoe bộ ảnh đón tuổi mới cùng mẹ. Nhan sắc và thần thái mẹ nàng hậu quê Cao Bằng gây chú ý.

Đợi Gì, Mơ Đi!: Đừng thờ ơ với giấc mơ của bố mẹ

Đợi Gì, Mơ Đi!: Đừng thờ ơ với giấc mơ của bố mẹ

Giải trí - 10 giờ trước

Bỏ qua cú lừa về một chiếc poster xấu đến khó hiểu, chiếc trailer nhạt chẳng buồn nói, Đợi Gì, Mơ Đi - bộ phim điện ảnh đầu tay của Nhà sản xuất Janet Ngo và đạo diễn trẻ Lâm Minh Khôi truyền tải nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.

Mạnh Trường và dàn diễn viên VFC chúc mừng Trọng Lân 'lên chức'

Mạnh Trường và dàn diễn viên VFC chúc mừng Trọng Lân 'lên chức'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trọng Lân hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc đón con trai đầu lòng. Nam diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ dàn diễn viên VFC: Mạnh Trường, Cù Thị Trà, Minh Thu...

Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữ

Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữ

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", kho lưu trữ xã bất ngờ bốc cháy đúng thời điểm nhạy cảm trước sáp nhập là thử thách mà Thiếu tá Huy phải vào cuộc điều tra.

Hồng Ánh: 'Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'

Hồng Ánh: 'Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hồng Ánh mới đây đã tham gia phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" với tâm thế rất thoải mái. Chị chia sẻ: "Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'.

Oanh 'cấm cửa' chồng cũ không được tới gặp con trai sau lần thất hứa

Oanh 'cấm cửa' chồng cũ không được tới gặp con trai sau lần thất hứa

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Khoai thất vọng khi bố không đến đón đi chơi như đã hứa, điều này khiến Oanh đưa ra quyết định lạnh lùng với chồng cũ.

Top