Bóng đá VN trong mắt người Thái

Đã có rất nhiều phân tích về sự khác biệt giữa bóng đá Thái Lan và VN... Và thường mỗi khi bàn về chuyện này, ta phải chịu lép vế so với đối thủ truyền kiếp ở khu vực. Dưới đây là cuộc trao đổi thẳng thắn với 2 cầu thủ - đại diện cho 2 thế hệ chính của bóng đá Thái trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại - Dusit Chaslernman và Thonglao Datsakorn.

Cảm nhận của các anh về V-League như thế nào?

Dusit: Các bạn đang có một giải đấu rất quy củ, chuyên nghiệp và có chất lượng, với hơn 10 CLB mỗi mùa giải. Đây vẫn là niềm mơ ước của bóng đá Thái từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn chưa làm được (hiện tại, giải Thái-League vẫn chỉ thi đấu tập trung, gói gọn trong một khoảng thời gian nhất định, các cầu thủ cũng không ở tập trung như VN - PV).

Nếu chỉ tính riêng mặt bằng V-League, bóng đá VN xứng đáng xếp trên Thái Lan và xếp trên các quốc gia khác trong khu vực. Các CLB VN có một sự đảm bảo rất tốt về tài chính và cầu thủ phải nỗ lực hết mình, vì họ được trả lương cao.

Tôi mới chỉ trải qua một thời gian ngắn chơi ở V-League, nên chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm thú vị để chia sẻ (cười). Bóng đá VN không có sự thống trị tuyệt đối của 1 hay 2 CLB. Các đội bóng khá đồng đều và cầu thủ chơi quyết liệt, khán giả đông và nhiệt tình.

Đó là lý do các anh chọn VN làm bến đỗ?

Dusit: Cuộc đời cầu thủ rất ngắn và chẳng ai lại không muốn một công việc tốt, với mức lương cao, để sẵn sàng với những trách nhiệm của một người chồng, người cha. Ban đầu, tôi cũng chỉ tìm đến V-League như một thách thức mới, sau đó thành thói quen, rồi yêu luôn phố núi. 

Tôi được các đàn anh, các đồng nghiệp cố vấn rất nhiều, trước khi đến VN và đó là một quyết định khó khăn. Tôi thực sự có chịu chút áp lực, khi thi đấu ở một CLB giàu tham vọng như HA.GL, điều mà tôi rất ít vấp phải ở Bec Tero trước đây.

Thonglao: Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để hoà nhập và phải tạm quên đi cái biệt danh "Cầu thủ làm bóng hay nhất Đông Nam Á". VN có rất nhiều các cầu thủ giỏi và tôi cảm giác mình chỉ là một phần rất nhỏ ở đây.

Các anh nói VN có một V-League "chất lượng", có nhiều cầu thủ giỏi, vậy tại sao chúng tôi thường chỉ đạt kết quả khiêm tốn khi đối đầu với Thái Lan?

Dusit: Quả thật, người Thái đã không quan tâm nhiều đến bóng đá VN, như những gì các bạn quan tâm đến bóng đá Thái. Thái Lan thời "Dream Team" có một mục tiêu rõ ràng: Lọt vào tốp đầu Châu Á và dự World Cup nên đối thủ mà chúng tôi lưu tâm, chắc chắn không phải VN. Bản thân tôi cũng không nhớ hết các đồng nghiệp VN, dù nhiều lần đối đầu với họ.

Tôi chỉ biết Huỳnh Đức là một tiền đạo đặc biệt và sau này là Văn Quyến, nhưng bóng đá là một môn chơi tập thể và VN chưa có một lứa cầu thủ đồng đều như Thái Lan. V-League là giải đấu chuyên nghiệp, nhưng cầu thủ VN thì chưa thật chuyên nghiệp, nếu không muốn nói là thiếu tôn trọng nghề và đây cũng là một trong những lý do.

Thonglao: Đúng là các bạn có rất nhiều cầu thủ giỏi như Thanh Bình, Công Vinh hay Quốc Vượng - người thi đấu cùng vị trí với tôi, nhưng khâu dứt điểm tạo nên sự khác biệt. Có thể, họ phải chịu áp lực khi đối đầu với chúng tôi (?!). Trong cách chơi của tuyển Olympic hay tuyển quốc gia Thái Lan, các tiền đạo và tiền vệ tấn công phải biết tận dụng triệt để các cơ hội, nếu không bạn sẽ không còn dịp được lựa chọn nữa. 

Các anh có thể cho một dự báo về bóng đá VN?

Dusit: Tôi dám chắc trong tương lai gần, bóng đá VN sẽ đứng ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn Thái Lan.

Thonglao: Cái này, tôi xin phép không bình luận (cười).

Xin cảm ơn các anh.
Theo Lao Động
ha
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Pháp luật -

Sau khi lừa nam sinh đại học ở TP.HCM nộp hơn 90 triệu đồng qua Zoom để "chứng minh vô tội", nhóm tội phạm giả danh công an đã ép nam sinh viên cắt đứt liên lạc, dựng hiện trường giả một vụ du học Mỹ nhằm cưỡng đoạt 800 triệu đồng từ gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.