Bỗng một ngày chồng mang về đưa cho tôi 100 triệu và chiếc điện thoại của anh rồi nhẹ giọng nói: “Em cho anh quay đầu với!”
Bao nhiêu năm sống trên đời tôi chưa từng gặp trường hợp nào vô lý như thế này các chị ạ.
Vợ chồng tôi có một đoạn thời gian yêu đương nồng nhiệt nên chót có bầu rồi cưới. Vừa sinh con xong thì chồng tôi lại ngựa quen đường cũ , bản chất ăn chơi tiếp tục bộc lộ. Anh là con nhà giàu, từ nhỏ được nuông chiều nên khá phá phách, bao gái với chơi bời thì không ai theo kịp. Tôi trước kia cũng chẳng phải gái ngoan gì nhưng từ khi có con, tôi thay đổi hẳn. Vì tôi thương con bé nên chỉ chú tâm vào làm ăn, chăm con, mặc kệ chồng đi đâu, làm gì thì làm vì có quản cũng chẳng quản được. Thà coi như không nhìn thấy để đỡ bực bội đau lòng.
Chúng tôi không hề nghĩ tới chuyện ly hôn vì chồng bảo, bên ngoài anh thế nào thì anh cũng chỉ xem như hoa lá, còn đã cưới rồi thì tôi là vợ anh, là con dâu chính thức của bố mẹ anh nên anh không vì ai mà bỏ tôi. Mỗi tháng tôi vẫn nhận được trợ cấp từ bố mẹ chồng là 5 triệu để nuôi con. Chồng lúc có tiền thì cho cả cục (tầm 50-80 triệu) còn không thì vài tháng chẳng đưa một đồng.
Từ một vài người bạn, tôi nghe được nào là chồng tôi vừa đi du lịch với cô này, hôm sau lại thấy đi ăn với em sinh viên khác… Tôi chỉ có thể làm tâm trí và trái tim lạnh lùng để coi nhẹ hết thẩy. Tình cảm dành cho anh cũng vơi nhạt, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục đà này thì khi con gái được 6 tuổi, tôi sẽ ly hôn.
Tôi thấy kỳ lạ nhưng nghĩ anh biết hối cải rồi thì cũng nên bao dung chấp nhận anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng không ngờ 2 tuần trước, chồng bỗng nhiên trở về nhà, đưa cho tôi 100 triệu và chiếc điện thoại anh đang dùng. Anh bảo tôi: "Em cho anh quay đầu với. Anh mệt mỏi quá rồi, nhớ và thương hai mẹ con lắm".
Lần đầu tiên tôi thấy chồng lộ ra vẻ mệt mỏi như thể những cuộc ăn chơi đã hút hết sức của anh đi vậy. Sau đó anh ngủ liền 2 ngày, lúc tỉnh dậy thì chơi với con. 1 tuần sau đó anh không ra khỏi nhà quá xa mà cứ quanh quẩn chơi với con, đưa con đi siêu thị dưới chân tòa nhà hoặc ra vườn hoa ngồi. Tôi thấy kỳ lạ nhưng nghĩ anh biết hối cải rồi thì cũng nên bao dung chấp nhận anh.
Điện thoại của anh tôi cầm, khi có cuộc gọi thì tôi nghe. Nghe mà thấy hỏi về công việc thì tôi đưa cho anh, còn không thì tôi sẽ giải quyết. Suốt thời gian đó, chỉ có 2 nhân viên của anh gọi xin ý kiến chốt hóa đơn lớn (họ không dám tự quyết) và vài anh em bạn bè, còn lại là hơn 10 cuộc gọi từ các cô nhân tình, bồ nhí của chồng.
Cô ta bảo không sợ tôi và nói nếu tôi biết điều thì nên ly hôn để anh được tự do. (Ảnh minh họa)
Anh bảo tôi xử lý thế nào thì xử nên tôi nói thẳng với họ, tôi là vợ anh, giờ anh không muốn đi chơi và bảo họ đừng gọi đến nữa kẻo tôi lôi hết họ hàng đến đánh ghen. Sau đó quả nhiên không ai gọi đến nữa, chỉ còn duy nhất 1 cô gái bám rất dai dẳng.
Cô ta đòi nói chuyện với chồng tôi, chửi bới tôi thủ đoạn, giở trò gì đó kìm kẹp anh. Cô ta bảo không sợ tôi và nói nếu tôi biết điều thì nên ly hôn để anh được tự do.
Quả là nực cười các chị ạ. Trước tới giờ tôi chưa gặp trường hợp nào vô lý đến mức này, cứ như trong phim vậy. Tôi chặn số này thì cô ta lấy số khác gọi, phiền toái vô cùng. Tắt điện thoại một ngày thì hôm sau hiện lên thông báo có 20 cuộc gọi nhỡ . Cô ta còn thách thức tôi ra quán cà phê gặp cô ta, nếu không cô ta sẽ truy lùng bằng được địa chỉ nhà tôi để tìm đến gây sự. Cô ta bảo sẽ không buông tha chồng tôi và nếu tôi biết điều thì ngoan ngoãn mà chia tay, cô ta không tranh giành tài sản gì nhưng chồng tôi thì cô ta sẽ không trả.
Giờ tôi đang không biết nên làm gì đây mọi người ạ. Có nên lôi hết bố mẹ chồng và chồng ra gặp cô ta một lần để dạy cho cô ta một bài học không? Hay cứ mặc kệ cô ta đến lúc chán thì tự dưng phải từ bỏ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Nhịp sống Việt
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 6 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.