Bức ảnh 'cậu bé băng giá' hiếu học khiến dân mạng nao lòng

| Xã hội

Hình ảnh nam sinh Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người sau khi bức ảnh mái tóc phủ đầy băng tuyết của em lan truyền trên mạng xã hội.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Vương Phú Mãn, 8 tuổi, đã đi bộ hơn một tiếng trên quãng đường dài 4,5 km để đến trường trong buổi sáng mùa đông khắc nghiệt. Bất chấp nhiệt độ xuống đến âm 9 độ C, khoác một bộ quần áo mỏng, cậu bé vẫn hăng hái đến lớp làm bài thi hôm 8/1.

Sau khi đến trường, băng tuyết phủ trắng mái tóc và lông mày của Mãn.

Thời tiết xấu, cậu bé nghèo đến trường đi thi, tóc phủ trắng tuyết. Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo.

Ông Phó, hiệu trưởng trường Tiểu học Zhuan Shan Bao (thị trấn Tân Nhai, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), thông tin Mãn là học sinh lớp 3 của trường. Em xuất thân trong gia đình kém may mắn, nghèo khổ.

Mẹ của Mãn đã bỏ cha, em và chị gái ra đi. Để kiếm tiền nuôi sống gia đình, cha của nam sinh phải đến làm việc tại thành phố khác. Hiện tại, em sống cùng bà và chị gái trong ngôi nhà đất đơn sơ cách trường hàng giờ đi bộ.

Ông Phó xác nhận học sinh trong trường bắt đầu thi cuối kỳ vào hôm 8/1. Sáng hôm đó, nhiệt độ giảm xuống âm 9 độ C. Lớp của Mãn không có hệ thống sưởi ấm.

Theo hiệu trưởng, Mãn là học sinh dễ thương, chăm chỉ, học giỏi môn Toán.

Ngôi nhà đơn sơ và đôi tay lạnh cóng của Mãn, cùng ngôi trường em theo học. Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo.
Ngôi nhà đơn sơ và đôi tay lạnh cóng của Mãn, cùng ngôi trường em theo học. Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo.

Những bức ảnh của Nhân Dân Nhật Báo cho thấy đôi bàn tay của Mãn nứt nẻ và lạnh cóng đặt trên bài kiểm tra toán đạt 99 điểm. Nam sinh cho biết tay em tê cóng vì giúp bà làm ruộng. Mãn cũng thông tin em không gặp cha trong nhiều tháng và nhớ ông rất nhiều.

Sau khi bức ảnh “cậu bé băng giá” lan truyền trên mạng, rất nhiều người bày tỏ mong muốn giúp đỡ em và gia đình.

“Hãy học tập chăm chỉ để thay đổi số phận. Tôi tin em có thể làm được điều đó”, một người dùng mạng Weibo viết.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.