Bức ảnh hàng chục người mang đồ ăn, nằm ngồi giữa TTTM ở Hà Nội để trốn nóng gây bức xúc

| Xã hội

Không chỉ tranh thủ tránh nóng, nhiều người còn đưa cả gia đình vào đây vui chơi, mang theo đồ ăn, thức uống để dùng. Thậm chí có người còn vắt tay lên trán đánh một giấc ngon lành.

Ngày 19/05, chịu ảnh hưởng từ khối áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam tạo hiệu ứng phơn mạnh gây nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng tại khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội cũng không nằm ngoài hình thái thời tiết chung của vùng miền với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 38-40 độ, có nơi trên 40 độ C, trời oi bức khủng khiếp.

Nắng nóng bắt đầu ngay từ sáng sớm và kéo dài cả ngày tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Những tuyến phố trung tâm, các điểm du lịch hay phố đi bộ Hồ Gươm vốn rất đông đúc vào mỗi dịp cuối tuần thì nay vắng tanh, rất ít người dân tập trung về đây vui chơi, giải trí.

Nhiệt độ ngoài trời đo được vào giữa trưa lên tới hơn 50 độ C.

Do thời tiết quá nóng nực, nhiều người dân Hà Nội đã chọn cách "đưa nhau đi trốn" tới những khu resort, nghỉ dưỡng gần thành phố để tận hưởng không khí thoáng đãng, nếu không cũng ở nguyên trong nhà, rất hạn chế việc đi lại.

Bên cạnh đó, không ít người lại tìm đến các khu trung tâm thương mại, siêu thị hay các hàng quán có điều hòa để đối phó với nắng nóng "cháy da cháy thịt". Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mọi người đi dạo, mua sắm hay ăn uống và nghỉ ngơi một cách tế nhị và lịch sự. Thế nhưng, hình ảnh mới được chụp tại Aeon Mall Long Biên vào trưa ngày hôm nay (19/5) đã khiến không ít người phải nhíu mày.

Hàng chục người dân đổ xô vào Aeon Mall Long Biên để tránh nóng (Ảnh: Hiếu Lê).

Quan sát bức ảnh có thể thấy, hàng chục người dân bao gồm cả thanh niên, người già và trẻ nhỏ đã tập trung tại một khu vực của Aeon Mall Long Biên để nghỉ ngơi. Không chỉ ngồi, nhiều người còn nằm xoài ra sàn đất, gối tay lên trán ngủ một giấc ngon lành. Thậm chí, có những nhóm còn bày đồ ăn, thức uống cùng thưởng thức ngay tại chỗ.

Chứng kiến cảnh này, một số người cho rằng đây là biện pháp bất đắc dĩ của người dân để chống chọi với cái nắng gay gắt ở Hà Nội những ngày nắng nóng cực độ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng việc làm này gây phản cảm.

"Thế này các bạn ạ. Vào tránh nóng thì ok. Nhưng đừng nên nằm rồi bày đồ ăn ra thưởng thức ngon lành thế kia. Xung quanh đó còn biết bao hàng quán người ta đang kinh doanh, thử nhìn cảnh người nằm người ăn loạn hết cả lên có phản cảm không? Hoan nghênh mọi người tránh nóng có văn hoá nhé", Facebook D. T. bình luận.

"Siêu thị này cũng dễ tính quá cơ, bà con cứ tha hồ nằm ngồi la liệt mà chẳng thèm đuổi đi. Chứ nói thật, chỗ kinh doanh của người ta mà mọi người làm thế này còn gì là hình ảnh nữa. Tôi nghĩ tránh nóng kiểu làm ảnh hưởng tới người khác thế này thì không nên tiếp diễn", Facebook T. C. bình luận.

Không chỉ ngồi, nhiều người còn vắt tay lên trán ngủ một giấc ngon lành. Có nhóm còn tổ chức ăn uống ngay tại chỗ. Ảnh: KSĐP.

Một người dùng mạng cũng lên tiếng chia sẻ về trải nghiệm của chính bản thân mình "Mình làm điện máy, hôm có đứa trẻ con đi với mẹ sang xem đồ, nhân viên bật hoạt hình cho nó xem để nó đỡ quấy, xong cả nhà đi về và không mua gì. Hôm sau nó kéo 7 đứa khác sang xong nằm cả ra sàn xem tivi cho mát. Chẳng lẽ đuổi à? Người ta không nói nhưng không có nghĩa việc đó đúng.

Chỗ người ta kinh doanh chứ không phải công viên hóng gió hóng mát, điều hoà các TTTM bật lên để phục vụ khách mua sắm chứ không phải để phục vụ miễn phí cho cả xã hội. Đồng ý trời quá nóng có thể vào tránh nóng nhưng làm ơn có ý thức chứ không phải nằm la liệt như phòng ngủ nhà mình như thế này."

Hình ảnh nói trên hiện vẫn đang nhận nhiều chú ý từ cư dân mạng với hầu hết những bình luận không ủng hộ.

Theo Quang Lê (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.