Bức xúc vì em trai và em dâu tìm đủ cách vòi tiền cha mẹ

| Tâm sự

Thấy bố mẹ tôi có khoản tích lũy và thu nhập từ vài ngôi nhà cho thuê, vợ chồng em trai liên tục xin xỏ, dựa dẫm.

Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình gần 10 năm và có cuộc sống êm ấm bên chồng con. Điều duy nhất tôi phải lo lắng bây giờ là về cha mẹ ruột mình, dù hai người vẫn khỏe mạnh, tài chính cũng vững.

Em trai tôi tốt nghiệp đại học, thậm chí từng đi học một thời gian ở nước ngoài. Tuy vậy, nó lêu lổng, không chịu chăm chỉ đi làm, nhảy hết chỗ này sang chỗ kia, mọi khoản đều ngửa tay xin cha mẹ. Sau khi em tôi kết hôn, tình hình không khá lên mà còn tệ thêm bởi cô vợ tính cũng thích ăn ngon mặc đẹp nhưng lười làm.


Ảnh minh họa: Scmp.

Ảnh minh họa: Scmp.

Thấy các con đã lớn, sinh con rồi mà vẫn lông bông, bố mẹ tôi cũng sốt ruột nên cho hẳn một khoản to để hai đứa mở cửa hàng làm ăn. Nhưng tiền bố mẹ rót vào thì nhiều mà lời lãi đâu không thấy. Hai đứa hết xin tiền đầu tư thêm tới vay để mua xe, đổi mặt bằng, trả nợ... trong khi khoản ăn uống và trả học phí cho cháu học trường tư bố mẹ tôi vẫn ghánh hết. Tôi khuyên bố mẹ nên tự thương thân, còn tiền thì giữ lại sau còn lo tuổi già, đừng vung cho em trai nữa nhưng ông bà không nghe.

Tôi thực sự lo lắng cứ đà này thì em trai và em dâu thậm chí sẽ khiến bố mẹ tôi cạn kiệt về cả sức lực và tài chính. Hai đứa em biết chuyện tôi cản cha mẹ cho chúng tiền thì ra mặt thù ghét, nói tôi đã đi lấy chồng thì hãy yên thân lo chuyện của mình, đừng xía vào việc của chúng. Tôi thực sự cũng chẳng muốn dây dưa với hai đứa nhưng không cam lòng thấy cha mẹ mình bị lợi dụng mà để yên. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.