Buồn vì năm nào cũng ăn Tết quê chồng

| Tâm sự

15 năm sau đám cưới, năm nào tôi cũng phải về quê chồng từ 30 cho đến hết ngày mùng 3 Tết...

Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình có 5 chị em, các chị gái của anh đã đi lấy chồng, cũng ở gần nhà bố mẹ, nhưng Tết năm nào chồng và bố mẹ chồng cũng muốn tôi và các con về quê nội từ 30 cho đến hết ngày mùng 3 Tết mới được đi.

Buồn vì năm nào cũng ăn Tết quê chồng - Ảnh 1.

Tôi nói với chồng, vậy còn bố mẹ tôi nữa, anh định như thế nào, thì anh nói bố mẹ tôi ở thành phố, gần nhà của hai vợ chồng, tháng nào vợ chồng, con cái cũng vào đó, thì Tết nên ưu tiên ông bà nội, vì cả năm chỉ về thăm ông bà được vài lần. Bố mẹ chồng tôi cũng nói vậy, có năm tôi đòi đi từ mùng 2 để về nhà rồi đến thăm bố mẹ đẻ thì bị chồng và cả nhà chồng phản đối, trách móc rồi giận dỗi, không đồng ý.

Mẹ chồng còn điện thoại cho mẹ tôi nhờ bố mẹ tôi nói giúp, để tôi ăn Tết ở quê chồng, cả năm mới có vài ngày Tết cả gia đình được gặp gỡ đông đủ. Bố mẹ tôi thuộc người của thế hệ cũ, lúc nào cũng sợ con gái đi lấy chồng bị nhà chồng ghét bỏ, nên luôn khuyên tôi chịu thiệt thòi một tý để gia đình được êm ấm, hạnh phúc.

Bố mẹ tôi còn nói, cấm không cho tôi về nhà vào mùng 2 Tết, nếu về bố mẹ cũng không đón tiếp, nên cũng chẳng vui vẻ gì.

Thành tử, 15 năm qua, năm nào tôi cũng ăn Tết quê chồng từ 30 đến hết ngày mùng 3 Tết mới đi. Năm nào cũng như năm nào, tất bật với những mâm cơm cúng giao thừa, cúng mồng một, rồi mâm cơm mời họ hàng đến ăn uống, chúc tụng nhau. Mọi người hỉ hả cười nói, còn tôi lại cảm thấy buồn.

Đi làm cả năm, có vài ngày Tết năm nào cũng làm ô sin phục vụ chồng và bố mẹ chồng, muốn sống khác đi một ngày cũng không được.

Nhiều lần tôi hỏi chồng, bao giờ thì tôi không còn phải về quê anh ăn Tết từ 30 cho đến hết ngày mùng 3 nữa, anh nói, bao giờ mắt mờ, chân chậm không đi được nữa thì thôi. Chứ còn khỏe, là còn phải về quê hương bản quán, kể cả sau này bố mẹ anh mất đi rồi thì anh vẫn giữ nguyên nề nếp cũ, Tết đến phải về quê ăn Tết.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.