Cả đời gắn bó nghề giáo, nhiều thầy cô chưa một lần được thưởng Tết

| Giáo dục

Nhiều thầy cô thấy chạnh lòng mỗi khi Tết đến vì họ gần như không có thưởng như các đồng nghiệp khác mà chỉ được hộp bánh, cân gạo làm quà động viên.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, năm nay cô Hoàng Thị Bích Thuỷ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Cả đời gắn bó với nghề, cô không biết thưởng Tết là thế nào. Dù chưa bao giờ đòi hỏi chuyện này, nhưng nghe thông tin trên báo đài nhiều trường ở thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng thưởng vài triệu, thậm chí cả vài chục triệu cô Thuỷ có chút chạnh lòng.

Ba năm gần đây, cô và đồng nghiệp "cải thiện lắm chỉ được chai dầu ăn, con gà, cân mì chính... gọi là động viên".

"Nhiều trường dưới xuôi không bị ảnh hưởng bão lũ, sạt lở thì còn có chút tiền tiết kiệm chi, gọi vui là thưởng Tết, còn Kỳ Sơn mấy năm nay đều chịu ảnh hưởng nặng nề bão lũ, một số điểm trường bị lũ cuốn sạch, nhà trường phải chi nhiều tiền để xây dựng lại, khắc phục hậu quả, thành ra số tiền dư chẳng còn là bao. Vì thế mà thưởng Tết càng xa vời, là điều xa xỉ với giáo viên vùng sâu vùng xa như chúng tôi, chỉ mong lương đủ sống", cô Thuỷ nói.

Cả đời gắn bó nghề giáo, nhiều thầy cô chưa một lần được thưởng Tết - Ảnh 1.

Giáo viên chạnh lòng khi nhắc về thưởng Tết.

Gần 20 năm gắn bó với nghề giáo, mức lương của cô Tẩn Thị Mua, giáo viên trường Tiểu học Mèo Vạc (Hà Giang) được hơn 8 triệu đồng/tháng. Mỗi tuần cô phải làm 40 đầu việc. Một ngày dạy 3 buổi, trong đó 2 buổi ở trường và 1 buổi tối ở lớp xóa mù. Vất vả là vậy nhưng so với nhiều đồng nghiệp dưới xuôi, mức lương của cô chẳng đáng là bao.

Mỗi khi nhắc đến Tết, cô Mua và đồng nghiệp đều cảm thấy sợ. "Tôi từng nói đùa với đồng nghiệp, giá như 5 năm mới có một lần Tết thì giáo viên đỡ khổ", cô nói và cho biết, tính các khoản tiền chuẩn bị cho dịp Tết cũng trên dưới 10 triệu đồng. Số tiền này gần bằng 2 tháng lương đi dạy.

Không riêng vùng cao, ngay ở thủ đô, nhiều thầy, cô cũng không có thưởng Tết. Thầy Thái Hoàng Phúc (huyện Ba Vì) chia sẻ, mỗi khi Tết đến xuân về, các giáo viên nhận phần quà là bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm.

Theo quy định, ngành giáo dục không có quỹ thưởng Tết cho giáo viên. Một số trường có khoản thưởng từ nguồn kết dư tiết kiệm trong một năm. Hiểu lẽ trên, thầy và đồng nghiệp thông cảm cho nhà trường. “Không thể vì không có thưởng Tết mà giảm đi động lực phấn đấu, tình yêu thương học trò”, thầy nói.

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, dịp cuối năm, đơn vị nhận được rất nhiều ý kiến, chia sẻ của thầy cô về việc thưởng Tết. Khi nhìn những ngành nghề khác có lương tháng 13, thưởng Tết, các thầy cô không khỏi xót xa, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Hiện kinh phí mua quà lễ, Tết của các trường được lấy từ phần tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên, nhưng ngân sách trường công lập thường hạn hẹp, tiết kiệm 10% mỗi năm cũng không đáng kể. "Tôi biết có những trường ngân sách cả năm 100 triệu đồng, tiết kiệm được 10 triệu nhưng chăm lo cho mấy chục giáo viên thì quà Tết cũng chỉ có tính chất tượng trưng", ông Đức nói.

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng ‘nộp giấy trắng’, nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế

Từng ‘nộp giấy trắng’, nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế

Giáo dục -

GĐXH - Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11A1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), vừa giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2026 tại Thượng Hải. Ít ai biết, hai năm trước, Phương từng ngồi trước đề thi tuyển chọn đội tuyển quốc gia và nộp lại một tờ giấy gần như trắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.