Ca mổ màu nhiệm cứu sống bệnh nhân bị xe bồn cán ngang bụng
GiadinhNet - Cấp cứu tức thời một bệnh nhân bị xe bồn cán ngang qua vùng bụng, nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng, huyết áp tụt bằng 0, mạch không đo được, là một việc không hề dễ dàng, đặc biệt là trong ngày nghỉ lễ. Nhưng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán (Đồng Nai) đã làm được điều đó.
![]() BS Tạ Quang Trí đến thăm bệnh nhân Nguyễn Thanh Lam Trường |
![]() Tập thể Bệnh viện ĐKKV Định Quán và cá nhân BS Tạ Quang Trí đã được UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng bằng khen |
Nhớ lại thành công này, BS Bình cho biết: Sau khi bệnh nhân Trường nhập viện, ngay lập tức, bệnh viện đã được huy động rất nhiều bác sĩ để hồi sức tích cực cho bệnh nhân và thực hiện một số xét nghiệm cơ bản tại giường.
“Với tình trạng nghiêm trọng như vậy, nếu bệnh nhân chuyển viện sẽ tử vong trên đường ngay lập tức. Do đó, dù lúc đầu gia đình phản đối, nhưng sau đó đã đồng ý để bệnh nhân được mổ ngay tại bệnh viện” – BS Bình cho biết.
Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ gồm 6 bác sĩ còn phát hiện tổn thương phức tạp hơn nhiều so với những đánh giá bên ngoài, như vỡ manh tràng, dập nát một đoạn đại - trực tràng, dập nát khoảng 1m ruột non, đứt niệu quản, vỡ phức tạp bàng quang, vỡ 1 tinh hoàn trái, lóc da toàn bộ dương vật, vỡ khung chậu...
Theo BS Tạ Quang Trí, các bác sĩ đã cắt đoạn hồi tràng, đoạn đại trực tràng bị tổn thương (làm hậu môn nhân tạo) khâu phục hồi bàng quang, mở bàng quang ra da, cắt tinh hoàn, cắm lại niệu quản và bàng quang, tái tạo bộ phận sinh dục, cố định xương chậu.
Bệnh viện đã được Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) tăng cường bác sĩ tiết niệu và nguồn máu về hỗ trợ.
BS Bình cho hay: 22 đơn vị máu (tương đương 6,6 lít) ngay lập tức đã được huy động. Trong đó, có hơn 10 đơn vị máu của nhân viên, cán bộ bệnh viện (gồm điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên…); 8 đơn vị máu của người nhà; 4 đơn vị còn lại lấy từ nguồn bệnh viện dự trữ.
“Hơn 200 cán bộ, nhân viên trong bệnh viện luôn sẵn sàng hiến máu để cứu bệnh nhân. Đó là truyền thống, là văn hóa quý báu mà bệnh viện đã xây dựng được từ rất nhiều năm nay” – BS Bình nói.
Cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ, với 3 kíp mổ tiến hành cùng lúc, đến 21 giờ ngày 8/3, bệnh nhân Lam Trường đã tỉnh. Các thông số sinh tồn ổn định. Bệnh nhân được ghi nhận là đã qua cơn nguy kịch. Đến chủ nhật (9/3), bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để được tiếp tục điều trị. Hiện nay, em vẫn tiếp tục được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tái tạo một số bộ phận như hậu môn nhân tạo, ruột non…
"Đây là một phép màu cho cả bệnh viện lẫn bệnh nhân. Bởi một đứa trẻ bình thường (em Trường 13 tuổi), có khoảng hơn 3 lit máu. Nhưng em đã được tiếp khoảng gấp đôi lượng máu (6,6 lit) trong khi mổ, vậy mà em đã khỏe mạnh, bình thường. Đúng là một phép màu" - BS Bình xúc động nói.
Chia sẻ cùng chúng tôi, BS Bình nhớ lại: “Bệnh nhân nhập viện vào đúng ngày thứ bảy, lại đúng vào ngày 8/3, để cấp cứu bệnh nhân này, bệnh viện phải có đầy đủ hệ thống từ phương tiện kỹ thuật, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tận tình cứu chữa một ca phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn thông thường, lần đầu bệnh viện tiếp nhận. Điều đó không chỉ là niềm vui cho gia đình, mà còn là một trải nghiệm quý báu cho bác sĩ của bệnh viện”.

