Cả năm "hoạt động" đôi lần, nhưng chồng nhất định không thừa nhận yếu sinh lý

| Tâm sự

"Khi chúng tôi làm "chuyện đó: (1 hay 2 lần/ năm - bạn có tưởng tượng được không?) anh ấy tỏ ra khá hứng thú, nhưng tôi là người phải bắt đầu trước. Tôi luôn là người có nhiều ham muốn hơn chồng. Vài ba năm trở lại đây, nếu tôi không phải người chủ động, chúng tôi sẽ hoàn toàn không ngủ với nhau..."

Tôi kết hôn đã 11 năm. Tôi mới ở những năm đầu của tuổi 30, còn chồng đã gần sang bốn chục. Tôi cay đắng và có chút thất vọng khi nhận ra rằng vợ chồng đã trở nên vô cùng hiếm khi "gần gũi".

Chúng tôi đã tranh cãi nhiều về chuyện này, bởi tôi cảm thấy mối quan hệ vợ chồng đã chuyển sang tình bạn. Chúng tôi yêu nhau, nhưng vấn đề duy nhất của tình yêu này lại là không tình dục. Chỉ có một vấn đề vậy thôi mà ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của tôi. Cứ vài tháng một lần tôi lại phải nói chuyện thẳng thắn với chồng. Lần nào anh ấy cũng nói anh ấy rất ngạc nhiên, và lúc nào cũng có lý do biện hộ. Rồi anh ấy nói thấy vợ vẫn quyến rũ, anh ấy sẽ cố gắng hơn. Sự cố gắng của anh ấy chỉ thể hiện được trong 1 tuần.

Chúng tôi không hề lừa dối nhau. Anh ấy là người rất quan tâm và sống tình cảm.

Tôi hiếm khi cảm thấy mình là một người đàn bà khi ở bên chồng. Tôi đã nói với chồng rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này, cuộc sống này không công bằng với cả hai. Tôi đã cố gắng hỏi xem anh ấy có đang giấu tôi điều gì không, ví dụ như anh ấy không còn thấy tôi hấp dẫn, anh ấy gay hay có mối quan hệ tình dục nào khác bên ngoài mà không dám nói cho tôi biết... Nhưng anh ấy chỉ tỏ ra sốc và bảo chuyện không phải như thế, anh ấy chỉ là stress hoặc mệt mỏi hoặc quên nỗ lực mà thôi.

Tôi đã nói rằng tôi sẽ ra đi nếu chúng tôi tiếp tục duy trì hôn nhân không tình dục. Anh ấy đã rất buồn, nhưng tôi không nghĩ anh ấy coi lời tôi nói là nghiêm túc, nếu không anh ấy đã phải thay đổi rồi. Tôi không muốn bỏ chồng, nhưng không thể tiếp tục sống thế này được nữa...

Theo T.Q/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.