Cả nhà khuyên tôi đừng đi bước nữa sau khi gặp bạn trai tôi

| Tâm sự

Tại sao mọi người lại ra sức ngăn cản tôi lấy chồng chứ?

Sau cuộc hôn nhân thất bại, kết quả để lại cho tôi là hai đứa con. Không có chỗ ở, 3 mẹ con tôi phải về sống nhà bố mẹ đẻ. Hiện tại nhà vợ chồng em trai tôi cũng đang sống chung với bố mẹ, nhà nhỏ đông người nên chật chội vô cùng.

Đi làm thì yên ổn, cứ về nhà là nghe tiếng em trai quát nạt các cháu mà tôi đau thấu ruột. Nhìn ánh mắt giận hờn, ghét bỏ của em trai mà tôi không nuốt nổi miếng cơm trong chính ngôi nhà của bố mẹ mình.

Bố mẹ rất thương cháu ngoại nhưng lại sợ vợ chồng em trai tôi không phụng dưỡng lúc về già nên không dám nói lại. Bà chỉ biết dỗ dành mẹ con tôi cố gắng nhịn để gia đình được bình yên. Không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này nữa, tôi quyết tâm đi bước nữa để có chỗ trú chân.

Sau hơn hai tháng tìm hiểu người đồng nghiệp hơn tôi 9 tuổi, tôi quyết định đưa Tài về chơi nhà. Trong suốt buổi nói chuyện, mọi người có vẻ rất ưng Tài. Vậy mà khi khách vừa ra về, cả nhà phản đối chuyện tôi đi bước nữa.

Bố thì bảo một anh chàng làm công nhân, hơn 40 tuổi chưa có vợ thì chắc là "hàng tồn kho". Không tìm hiểu kỹ, nhắm mắt mà cưới rồi như người chồng trước thì lại khổ.

Mẹ tôi rơm rớm nước mắt khuyên tôi ở vậy nuôi con khôn lớn, bọn trẻ đã không có bố, giờ mẹ mà đi lấy chồng biết nhờ cậy vào ai? Bố mẹ già rồi, không thể thay tôi chăm sóc bọn trẻ được.

Còn em trai tôi thì chê Tài kém cỏi, không đáng tin tưởng, lấy rồi chắc gì đã hạnh phúc. Hay lại sinh thêm đứa trẻ nữa, rồi về làm khổ gia đình ngoại.

Tôi bảo suốt hai năm nay, 3 mẹ con tôi là gánh nặng của gia đình. Tôi không có yêu Tài, mục đích cưới anh ấy là tìm một chỗ ở, đỡ làm phiền toái đến bố mẹ và vợ chồng em trai. Hiện giờ Tài chưa đồng ý đưa 2 con tôi đến sống cùng nhưng sau khi cưới, tôi sẽ tìm cách kéo các con đến ở.

Nghe vậy, bố phản đối ngay, nói là khi yêu mà Tài đã không ưa các con tôi, lấy nhau rồi sao anh ta đồng ý chứ? Bố bảo tôi phải trưởng thành hơn, đừng làm khổ gia đình nữa.

Tôi thật đau đầu, không biết phải làm sao nữa? Mọi người giúp tôi với?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.