"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga: Không một ai bỗng dưng nổi tiếng cả
Đang là sinh viên năm thứ tư, Khoa Quản lý của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, thế nhưng cô sinh viên trẻ sinh năm 1988 này đã và đang là một gương mặt rất “hot” trong làng giải trí Việt Nam vì sự năng động, giỏi giang của mình thể hiện trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

- Chuyên ngành mà em đang học cũng rất gần với công việc mà em đã và sẽ làm. Em nghĩ những gì em đang học ở trường đại học sẽ bổ trợ cho công việc nghệ thuật của em rất tốt, nhất là sau này khi em ra trường.
- Hình như mọi người nhớ em là một gương mặt nổi tiếng trên truyền hình sau vai diễn “Lập trình trái tim”, hơn là một Quỳnh Nga đang là sinh viên?
- Không như mọi người vẫn nghĩ với một sinh viên như em khi nổi tiếng thì bận rộn bởi công việc quảng cáo, đóng phim, ca hát. Hiện tại công việc chính quan trọng đầu tiên của em vẫn là tập trung vào việc học, còn tiếp theo là việc ca hát. Em đang cố gắng làm việc để cuối năm nay cho ra album đầu tiên của mình. Đây sẽ là dấu mốc rất quan trọng trên con đường ca hát của em.

- Diễn viên? MC hay là ca sĩ sẽ là lựa chọn trong tương lai của em? Em muốn mình sẽ trở thành ai trong cả ba lĩnh vực mà em đang khá nổi?

- Sự nổi tiếng hiện nay có gây cho em nhiều phiền hà, có gây ra áp lực trong cuộc sống còn quá trẻ của em không?
- Khi mình nổi tiếng, đi đâu mọi người cũng nhận ra mình, đối với em thì đó không phải là sự phiền toái, đó chính là thành quả mà em được hưởng. Em cảm thấy hạnh phúc khi mọi người nhớ đến em. Người nghệ sĩ nào cảm thấy nổi tiếng là phiền toái thì không nên làm nghệ thuật, làm người của công chúng.
- Đâu là cội nguồn của sự bản lĩnh, tự tin và dày dạn kinh nghiệm sống của một cô gái trẻ 21 tuổi như em?
- Chính bố là người đã dạy em tự lập trong cuộc sống. Khi nhận làm điều gì thì phải làm bằng được, làm tốt thì mới nhận. Khi nào sai thì nhận là sai, sẵn sàng đối mặt với mọi việc.
Theo ANTG