Cả xóm đi xem tòa xử nam thanh niên mang tội “hiếp dâm”
GiadinhNet – Thằng H. nó hiền và ngoan lắm, chưa bao giờ gây điều xấu cho người khác, cả xóm ai cũng quý mến. Nhưng đùng một cái cả xóm nhận tin thằng H. đi “hiếp dâm” con nhà người ta mà không ai tin cả vì nó có biết “tán gái” đâu.
![]() Bị cáo H. trước vành móng ngựa. Ảnh Đ.H |
Sau đó, gia đình T.U. biết được liền tố cáo cơ quan công an. Ngày 22/5, H. đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sở dĩ người ta đến phiên tòa vì đến bây giờ họ vẫn cho rằng H. bị “đưa vào bẫy” hiếp dâm của nạn nhân.
![]() Cả xóm của H. đi theo dõi phiên tòa vào chiều 13/9. Ảnh Đ.H |
Theo những người hàng xóm của H. thì khi H. quen với T.U. bé này nói rằng nó đã 18 tuổi, trông bề ngoài cũng to cao và “phổng phao” nên vì thế H. tin và “yên tâm” làm quen.
“Cả xóm tôi biết H. nó không cố ý hiếp dâm bé T.U. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy H. nó có bạn gái. Nhìn bề ngoài chúng tôi cũng nghĩ bé gái này đã hơn 18 tuổi. Cứ tưởng H. nó kiếm được vợ, ai ngờ xảy ra cơ sự này…”, một hàng xóm H. tâm sự.
Sau nửa ngày xét xử, xét thấy nhân thân H. tốt, đây là lần đầu vi phạm, đặc biệt bố của H. có công với cách mạng. Ngoài ra, H. thành khẩn khai báo, khi biết mình phạm tội đã tự nguyện ra đầu thú… nên Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo Trương Văn H.
Phiên tòa kết thúc, người ta thấy bố của H. liêu xiêu đi theo xe chở phạm nhân về trại giam. Người bố già này đặt hy vọng cả vào H. (vì nhà có 2 anh em, người em bị tâm thần nằm ở nhà), ông cũng muốn H. nhanh chóng có vợ để bồng bế cháu chắt, nhưng H. đã “yêu lầm” trẻ em nên bây giờ phải đối mặt với tù tội.
Đức Hoàng
-8a211.jpg)
-06b89.jpg)