Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các thầy thuốc vì dân

Thứ bảy, 15:43 27/02/2010 | Xã hội

Đúng hôm bác sĩ Hoa bị gãy chân, phải bó bột thì có một sản phụ trở dạ. Khi vừa đỡ xong, người mẹ ra máu dữ dội. Một mình với cái chân đau, bác sĩ lê từ góc này sang góc khác để lấy thuốc, bông băng.

Ngày 27/2/1955, nhân Hội nghị cán bộ Y tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư với nội dung: “Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu, câu nói ấy rất đúng”.

55 năm trôi qua, đội ngũ y bác sỹ  đã thực hiện nghiêm túc lời dặn của người, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Họ xứng đáng được xã hội tôn vinh.

Con gái  Giàng mặc áo blouse trắng

Người dân nơi đại ngàn A Đớt (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thường gọi bác sĩ Hồ Thị Thanh Hoa, Trạm trưởng trạm Y tế xã A Đớt là con gái do Giàng (Trời) phái xuống để đuổi con "ma bệnh" cho bản làng.

14 năm khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, chị đã cứu nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần, giúp dân bỏ hủ tục bằng tất cả nhiệt huyết, giữ trọn lời thề y đức...

Câu chuyện bác sĩ Hồ Thị Thanh Hoa (nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm dành cho cán bộ y tế vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu gương trước Hội nghị cán bộ Y tế toàn quốc ngày 27/2/2009 tại Hà Nội là niềm tự hào của cộng đồng người Cơ Tu, Tà Ôi ở huyện A Lưới.
 

Tại nhà mình vào một ngày nghỉ, bác sĩ Hoa vẫn tận tình khám cho bệnh nhân.

 
Gặp nữ bác sĩ đúng giờ trưa nhưng trên tay chị vẫn cầm ống nghe, mắt căng ra để đo huyết  áp cho một bệnh nhân. Gạt vội giọt mồ hôi, chị nói: "Nhà mình cũng là một trạm xá dã chiến, đang là ngày nghỉ nhưng có người bệnh cần, mình sẵn sàng”. Chị kể đã không ít lần phải vượt bộ hàng chục cây số, một mình cắt rừng trong đêm khuya để cấp cứu sản phụ. Có lần, bác sĩ Hoa bị gãy chân phải bó bột. Đúng vào hôm đó có một sản phụ trở dạ. Khi vừa đỡ đẻ xong, định nghỉ ngơi, đột nhiên người mẹ ra máu dữ dội. Một mình với cái chân đau, chị lê từ góc này sang góc khác để lấy thuốc, bông băng cầm máu. "Lúc đó, mình vừa cấp cứu cho sản phụ, vừa gọi xe cứu thương từ Trung tâm Y tế huyện. Đúng bốn giờ sáng, sản phụ qua cơn nguy kịch, mình mới chống nạng ra về", chị tâm sự.

Kể  từ khi bác sĩ Hoa về làm trưởng trạm xá, mọi tập tục tin vào thầy mo dần xóa bỏ. Giờ đây, dân bản tin vào thầy thuốc mà quên đi thầy cúng, đau ốm họ biết đến trạm y tế, thai phụ biết khám thai định kỳ. Trong nhiều bản xa, người dân biết tránh bệnh sốt rét, sinh hoạt vệ sinh và nhiều người tự sơ cứu bệnh nhân trước khi đưa đến trạm xá…

Ngoài công việc chuyên môn, chị còn bày cho bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế. Nhà ai túng thiếu, chị sẵn sàng giúp đỡ bằng cách mua gà, vịt để giúp họ chăn nuôi. Chị chia sẻ: "Cho họ gạo, họ ăn cũng hết nên mình nghĩ, hãy cho họ cần câu cơm thì tốt hơn".

Chính y đức cao đẹp của chị mà người dân địa phương luôn gọi chị là con gái của Giàng. Cứ có bệnh là đồng bào lại nhờ "Hoa con Giàng" bắt "ma". Từ đó, cái tên bác sĩ Hoa được nhiều người Cơ Tu, Tà Ôi ở A Lưới nhắc đến như với một niềm tin yêu, kính trọng.
 
Những người đua với tử thần

Chỉ  cần chậm trễ vài phút, bệnh nhân có thể tử vong. Những tài xế đội xe cấp cứu 115 luôn “đua thời gian” với tử thần. Chính các bác tài tâm huyết đã giúp bác sĩ ứng cứu kịp thời cho những ca bệnh thập tử nhất sinh.

Cả đội xe cấp cứu 115 của khu Cấp cứu Ngoại viện, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TP HCM chỉ có 16 người. Bất kể ngày đêm, lễ Tết, luôn có 5 bác tài thay nhau “tác chiến”, bảo vệ tính mạng cho hơn 8 triệu dân thành phố.

Đang nghỉ trưa, đội xe 115 nhận được thông tin “một sản phụ sinh ngược đang nguy kịch ở trạm y tế xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ”. Đoạn đường từ Khu cấp cứu 115 đến địa điểm ứng cứu dài 24 km. Anh Mai Thanh Hoàng, thành viên đội xe, vội vã lên xe. Trưa nắng gắt, nhưng đường phố Sài Gòn vẫn đông nghẹt, kẹt cứng lô cốt. Sau 19 phút luồn lách giữa dòng xe đông nghẹt, các bác sĩ đã cứu sống cả mẹ và con. Bác sĩ Tú, người ứng cứu cho ca cấp cứu, cho biết nếu trễ 5 phút, chắc chắn hai mẹ con sản phụ sẽ tử vong. Về chuyện này, anh Hoàng kể: “Lúc đó, tôi chỉ cố phải làm sao để đến nơi người bệnh cần nhanh nhất vì lương tâm và trách nhiệm. Không cứu được sản phụ cũng chẳng ai trách, nhưng tôi cũng có con nhỏ, sinh ra một đứa con rất khó”. Mặc dù phải “đua tốc độ” nhưng anh Hoàng và các bác tài 115 đều tuân thủ chạy an toàn.
 

Anh Hoàng đang phụ giúp vận chuyển bệnh nhân lên xe. (Ảnh: Nguyễn Thanh).

 
Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng đội xe 115 tâm sự: “Nghề này chịu rất nhiều áp lực. Chúng tôi phải rèn tinh thần thép, những người nóng tính không thể lái xe cấp cứu”. Vừa nói, anh vừa đưa logo 115 trên áo lên khoe: “Đó là danh dự cho cả ngành y”.

Mặc dù vất vả, cánh tài xế lái xe cấp cứu đều cố gắng vượt qua, kể cả những “tai nạn nghề nghiệp”. Cả đội xe đều nhắc đến tài xế Nguyễn Văn Thanh, 36 tuổi, từng nghi ngờ mắc bệnh SARS khi chở bệnh nhân. Anh bị nhiều người xua đuổi, phải lang thang khắp Sài Gòn, không dám về nhà hay đến cơ quan, sợ lây bệnh cho vợ con, đồng nghiệp. Hay mới đây, khi dịch cúm A(H1N1) bùng phát, cánh tài xế được giao trực chiến ở sân bay Tân Sơn Nhất vận chuyển bệnh nhân nghi nghiễm cúm A(H1N1) cũng bị nhiều người né tránh vì sợ lây bệnh.

Nữ  thầy thuốc ưu tú đầu tiên của buôn làng

Sinh ra và  lớn lên tại làng Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung, Kon Tum, chị Anna Hnhem, người Ba Na, trở thành nữ bác sĩ  đầu tiên của buôn làng. Người dân Plei Tơ Nghia rất tự hào vì đứa con của làng. Năm 2008, Anna Hnhem vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Nhà Hnhem có 10 người con, nhưng bệnh tật đã cướp đi 7 người, vì lẽ đó mà cha cô quyết cho con học chữ để sau này về giúp dân làng. Hnhem nhớ lại lời cha dặn: “Dân làng mình khổ lắm, chỉ có học cái chữ mới thoát được nghèo khổ. Con phải theo ngành y để chữa bệnh cho dân làng”. Năm 1982, Hnhem thi đậu vào Đại học Y khoa Tây Nguyên. Từ lúc ra trường đến nay, chị công tác tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.
 

Bác sĩ Hnhem. (Ảnh: Công Tum).

 
Hnhem nói: “Từ lúc ra trường đi làm đến chừ, mình không thể nhớ là đã chữa bệnh cho bao nhiêu người. Ngoài chữa những bệnh thông thường, người dân hay tới nhà để nhờ bắt con vắt trong mũi là nhiều nhất”. Theo chị Hnhem, do dân làng đi làm rẫy, ngủ lại trong rẫy nên thường bị vắt chui vào mũi. Có người bị cả tháng trời mà không biết, chỉ thấy ngày nào cũng chảy máu mũi và cảm thấy khó thở. Nhiều người mời thầy cúng vừa tốn kém lại không hết bệnh nên tìm tới chị để nhờ khám.

Già làng A Chưrl tự hào: ‘Hnhem nó tốt cái bụng lắm. Trong làng nhà nào có người bệnh, nó đều giúp. Mọi người khỏi bệnh đều nhờ vào nó. Bệnh nào nó chữa không được thì đưa lên bệnh viện, riết rồi người trong làng bỏ luôn hủ tục mời thầy cúng. Không những người làng Plei Tơ Nghia mà người làng Plei Đôn, Kon H’ra Chót…cũng tìm đến nó để được giúp đỡ”.

Không bằng lòng với những kiến thức đã được học, Hnhem học thêm từ sách vở, đồng nghiệp…để  nâng cao tay nghề. Trong thời gian công tác, ngoài danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hnhem còn nhận được nhiều bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh Kon Tum.

Không chỉ  là thầy thuốc giỏi, tận tâm với nghề, Anna Hnhem còn là Đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa VIII và  IX.
 
Theo Báo Đất Việt
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo

Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TPHCM đã triệt phá nhóm 83 người nước ngoài nghi thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo công nghệ cao, ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn thành phố.

Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin

Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin

Pháp luật - 9 giờ trước

Nam nhân viên hệ thống Thế Giới Di Động ở Đà Nẵng lấy 28 iPhone đem bán và dùng thủ đoạn chiếm đoạt thêm 56 điện thoại khác, lấy tiền đầu tư Bitcoin.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ

Giáo dục - 11 giờ trước

Tại cuộc họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chiều 12/6, Bộ GD&ĐT cho biết, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm Quy chế.

Hà Nội: Nuôi thú cưng 'lạ' làm cảnh, chủ hộ ngỡ ngàng khi Công an gõ cửa

Hà Nội: Nuôi thú cưng 'lạ' làm cảnh, chủ hộ ngỡ ngàng khi Công an gõ cửa

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (TP. Hà Nội) vừa phối hợp với UBND phường vận động thành công một hộ dân trên địa bàn tự nguyện bàn giao 2 cá thể rùa cổ sọc thuộc nhóm động vật quý hiếm, nằm trong diện bảo tồn theo Sách đỏ Việt Nam để đưa về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hà Nội: Đất công quây rào, cắm biển 'cấm vi phạm' nhưng gara ô tô vẫn tấp nập kinh doanh

Hà Nội: Đất công quây rào, cắm biển 'cấm vi phạm' nhưng gara ô tô vẫn tấp nập kinh doanh

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều khu đất tại các ô A3, A4, A5 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã được cơ quan chức năng quây tôn, cắm biển cảnh báo "Tài sản công cấm vi phạm" và tiến hành giải tỏa, song thực tế vẫn còn hàng loạt gara sửa chữa, kinh doanh ô tô hoạt động công khai. Những công trình nhà xưởng tạm bợ bằng khung thép, mái tôn cùng hoạt động hàn cắt, sửa chữa xe tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và đặt ra dấu hỏi về công tác quản lý sau thu hồi đất.

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.

Xử lý loạt chủ Facebook, Titok đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an

Xử lý loạt chủ Facebook, Titok đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, nhiều chủ tài khoản Facebook, Tiktok đã đăng tải nhiều bài viết, video, bình luận nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an. Tất cả những trường hợp này đã bị xử lý theo quy định pháp luật.

Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?

Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Mảng vữa từ trần nhà ga Văn Khê bất ngờ rơi xuống trúng xe buýt đang lưu thông khiến nhiều người giật mình. Dù không gây thương vong, sự cố xảy ra tại một công trình mới đưa vào sử dụng khoảng 4 năm đặt ra hàng loạt câu hỏi về chất lượng công trình, công tác bảo trì và quan trọng hơn là cơ sở nào để bảo đảm những sự cố tương tự sẽ không tái diễn.

Giờ sinh Âm lịch của người có vận may luôn theo sát, cuộc đời ít khi thiếu tiền

Giờ sinh Âm lịch của người có vận may luôn theo sát, cuộc đời ít khi thiếu tiền

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 4 khung giờ Âm lịch được cho là mang đến nhiều may mắn, giúp chủ nhân thuận lợi hơn trên con đường công danh và tài lộc.

Thay đổi mới về làm hộ chiếu từ ngày 1/7, người dân cần lưu ý

Thay đổi mới về làm hộ chiếu từ ngày 1/7, người dân cần lưu ý

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, 9 biểu mẫu mới phục vụ thủ tục cấp, khôi phục và trình báo mất hộ chiếu phổ thông sẽ chính thức được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Top