Cách dạy con của Hà Kiều Anh khiến ông xã 'càm ràm': Bắt học từ sáng đến tối, không thích vẫn phải tập đàn
Hà Kiều Anh kể rằng chồng từng càm ràm vì cô bắt con đi học mà không chiều con hay hiểu theo ý con là con muốn cái gì cả.
Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu có cuộc sống viên mãn nhất làng giải trí Vbiz hiện nay. Cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007 và đến nay đã có với nhau 3 người con - 2 trai 1 gái.
Hiện tại, Hà Kiều Anh đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò: CEO bệnh viện thẩm mỹ lớn ở TP.HCM, giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp và là người phụ nữ của gia đình.

10 năm chỉ ở nhà chăm con
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nàng hậu sinh năm 1976 chia sẻ bản thân là người rất năng động, thích đi ra ngoài hoạt động xã hội, ở nhà thì không yên tay yên chân, nhưng ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là gia đình.
Hà Kiều Anh tâm sự, cô đã dành 10 năm thanh xuân của mình để chỉ ở nhà và chăm sóc cho tất cả các con. Gần đây, khi các con đã lớn và trưởng thành hơn thì cô mới hoạt động xã hội nhiều, dành một nửa thời gian cho gia đình và một nửa thời gian cho công việc.

Hoa hậu Việt Nam 1992 chia sẻ: "Bao giờ sinh một đứa con cũng phải mất 3 năm - 1 năm mang bầu, 1 năm sau là chăm sóc con, cho con bú, 1 năm sau khi con bắt đầu lớn lại chăm lo cho con. Rồi lại bầu đứa thứ 2, lại mất 3 năm nữa. Đến lúc con gần lớn lớn lên một chút thì lại bầu đứa thứ 3. Nhưng đó là niềm hạnh phúc rất lớn, bởi vì bản thân Kiều Anh là một người thích gia đình, thích chơi với các con và thích trẻ con nữa. Kiều Anh luôn luôn muốn dành thời gian cho con cái của mình vì nghĩ rằng nó sẽ lớn rất nhanh. Mình là một người mẹ, mình luôn luôn muốn theo dõi những bước chân của con, trải qua tất cả với con từ lúc nhỏ nhất.
Sau này khi con lớn hơn, mình bắt đầu kinh doanh thì thời gian chơi với các con ít dần đi. Kiều Anh cảm thấy hối tiếc nên luôn luôn giữ thời gian cân bằng cuộc sống giữa gia đình và xã hội, giữa công việc kinh doanh và công việc gia đình. Gia đình luôn luôn là ưu tiên số 1, dù mình bận đến đâu thì tất cả những việc liên quan đến con như họp phụ huynh cho con, đưa con đi thi đấu, chăm sóc các con... Kiều Anh luôn luôn sắp xếp đi cùng".


Nhiều khi chồng con càm ràm vì mẹ bắt học quá nhiều
Chia sẻ về việc giáo dục con cái, Hà Kiều Anh cho biết vợ chồng cô không bao giờ bất đồng vì ông xã luôn tôn trọng quyết định của cô. Hai vợ chồng cũng giao hẹn với nhau từ đầu rằng ông xã lo đi kiếm tiền ở bên ngoài, còn cô chăm lo gia đình, các con, và cũng là người quyết định học hành của con như thế nào. Tất nhiên khi con lớn lên sẽ cần sự tư vấn của ba rất nhiều và ba cũng là người giúp các con hiểu rõ hơn về con đường hoạch định trong tương lai.
"Bởi vì Kiều Anh cũng là người được mẹ đào tạo từ nhỏ. Mẹ bắt đi học rất nhiều thứ, cho nên bây giờ lại dùng những cái đó áp dụng lên các con của mình. Hồi Kiều Anh còn nhỏ, không có một thời gian nào rảnh, đi học văn hóa về là đạp xe lên câu lạc bộ văn hóa phụ nữ, rồi đi học thêm các kiểu may vá, làm bánh, nấu ăn, cắm bông, rồi học thêm toán, lý, hóa, anh văn. Nói chung là học từ sáng đến tối luôn, không có một thời gian nào rảnh, kể cả ngày nghỉ. Hình như cái việc đó nó ăn sâu vào mình cho nên mình lại áp dụng lên những đứa con của mình, bắt tụi nó cũng học như vậy luôn. Con gái thì học nhiều kỹ năng cuộc sống, con trai thì phải chú tâm học văn hóa, thể thao.
Chính vì vậy mà nhiều khi ông xã và các con cũng hơi càm ràm rằng bắt con đi học mà không chiều con hay hiểu theo ý con là con muốn cái gì cả.
Mình là một bà mẹ tham lam. Cứ sợ rằng mình có 3 đứa con trai (1 người là con trai riêng của chồng - pv), nếu mà không định hướng thì sau này lớn lên nó sẽ không biết kiếm tiền để nuôi vợ con. Và luôn luôn lúc nào mình cũng nói với con một câu là 'Con có muốn lấy vợ đẹp không? Muốn lấy vợ đẹp như ba là phải học giỏi nghe chưa, phải kiếm được tiền như ba thì mới được lấy vợ đẹp đó'", Hà Kiều Anh chia sẻ.
Tuy nhiên, nàng hậu luôn định hướng cho con đi theo sở thích, đam mê của mình, dựa trên điểm mạnh, điểm yếu, năng khiếu của con để tư vấn con đường phát triển phù hợp. Ba mẹ sẽ là người chắp cánh cho những ước mơ của con, để con đi đúng hướng với những điều mà con chọn lựa và làm thế nào để con hoàn thành được ước mơ của mình mới là điều quan trọng nhất.

"Mình cũng nói chuyện với các con nhiều để biết trong tương lai các con muốn trở thành người như thế nào, làm ngành nghề gì, đi theo con đường như thế nào.
Đối với con trai, ông xã trao đổi với các con rất nhiều, bênh vực con rất nhiều để gây áp lực cho mẹ phải chọn theo con đường các con muốn, và ba cũng cùng chọn với các con.
Anh lớn đầu tiên thì không nói vì cậu ấy đã ngoài 30 tuổi, biết mình cần phải làm gì rồi. Đứa thứ 2 - Vương Khang thì rất nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, học giỏi nhưng chưa định hướng được là mình muốn gì. Anh ấy vẫn còn đang rất nhiều sự lựa chọn. Thành ra mình nghĩ phải giúp cho con tìm ra một con đường đi phù hợp. Vợ chồng Kiều Anh luôn luôn tâm niệm rằng mình không có suy nghĩ cho con nối nghiệp cha mẹ để làm gì hết, mà các con đều phải học hành, tự thân vận động, tìm cho mình một nghề nghiệp đúng với sở thích, tự làm việc, tự nuôi sống bản thân, sau đó tự xây dựng sự nghiệp của mình chứ không nhờ vào bố mẹ, nhờ vào những gì đang có của gia đình. Để mà nói là tôi không cần học, tôi cứ sống và hưởng thụ thôi thì gia đình Kiều Anh không muốn như vậy.
Đứa thứ 3 thì rất đam mê thể thao. Ba thì đang hướng cho cháu đi môn thể thao chuyên nghiệp, đam mê bóng rổ và cháu vừa được vào một câu lạc bộ bóng rổ Saigon Heat để tập luyện. Ba bảo là biết đâu sau này con sẽ đi thi đấu, thì cậu ấy cũng nói là mẹ yên tâm sau này con sẽ thi đấu bóng rổ để kiếm tiền nuôi mẹ", nàng hậu nói.

Bên cạnh đó, Hà Kiều Anh cũng muốn truyền cho các con niềm đam mê nghệ thuật. Cô cho con học nhiều thể loại từ đàn ghi ta, violin, piano cho đến học vẽ, học múa ba lê,... Nàng hậu nhận xét con gái út là người con có năng khiếu về nghệ thuật nhất và có khả năng phát triển nhất ở lĩnh vực này.
"Bé út vẽ rất đẹp, thích vẽ, thích học về nghệ thuật, chịu khó và siêng năng. Còn hai anh thì một anh rất đam mê thể thao, đánh đàn thì nhiều khi như bổ củi vậy, nhưng vẫn bắt học đàn vì Kiều Anh nghĩ âm nhạc sẽ giúp các con giải tỏa rất nhiều thứ trong cuộc sống. Khi bé các con luôn nói sao mẹ lại bắt mình học một môn mà mình không thích.
Cũng như Kiều Anh ngày bé vậy, khi học đàn piano là ngày nào cũng phải tập, tay không để đúng tư thế là bị gõ thước vào rất đau. Bản thân mình cũng oán trách là tại sao mẹ ác thế, con đã không thích học đàn rồi mà cứ bắt con học. Nhưng đến khi lớn lên rồi, mỗi một lần mình xuất hiện trước công chúng, mình đánh một bản đàn là mọi người đều 'wow cô này đánh đàn hay quá', thì lúc đó mình lại cảm thấy rất sung sướng và tự hào. Mình nghĩ là ngày xưa mẹ bắt mình làm như vậy, bây giờ mới cảm thấy nó có giá trị. Cũng như các con của mình thôi, có thể có những điều tụi nó không bao giờ thích nhưng mẹ sẽ bắt phải học để đến một ngày nào đó lớn lên, đưa những cái đó vào cuộc sống của mình thì sẽ cảm ơn mẹ.
Nhưng mà ba cũng nói rồi, trong nhà này chỉ có một mình mẹ là hoa hậu thôi, không ai là hoa hậu hết nên chắc chắn con gái sẽ không đi thi hoa hậu đâu", Hà Kiều Anh chia sẻ.
4 nguyên tắc nuôi dạy trẻ giúp kích hoạt trí thông minh: Tiết lộ từ chuyên gia tâm lý Harvard
Nuôi dạy con - 15 giờ trướcGĐXH - Từ nhiều năm nghiên cứu về não bộ và hành vi, chuyên gia tâm lý hàng đầu Đại học Harvard đã chỉ ra 4 nguyên tắc quan trọng giúp trẻ phát triển trí tuệ toàn diện ngay từ những năm đầu đời.
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
Gia đình - 3 ngày trướcGĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
Nuôi dạy con - 3 ngày trướcGĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cậu ấm bỏ học, 21 tuổi ly hôn 2 lần dù cha kiếm 59 tỷ mỗi năm: Cái giá đắt của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 5 ngày trướcGĐXH - Thương con là bản năng của mọi bậc cha mẹ. Nhưng thương con không đúng cách có thể vô tình đẩy con vào một tương lai mù mờ.
Người Hàn Quốc dạy con đúng một điều, đủ để tạo nên cả một thế hệ thành công
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Đằng sau "kỳ tích sông Hàn" không chỉ là công nghệ hay kỷ luật thép, mà còn là một triết lý dạy con đặc biệt.
Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm này trước năm 6 tuổi, xin chúc mừng 'thiên tài' tương lai!
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây trước năm 6 tuổi, hãy chúc mừng vì bé đang sở hữu tố chất của một "thiên tài" tương lai!
Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Không ít bậc phụ huynh đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng tin là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, bất hiếu.
7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcMỗi lời nói của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến trẻ ở thời hiện tại mà còn định hình sâu sắc tương lai của chúng; 7 câu nói dành cho con sau đây là món quà quý giá.
Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Cách ứng xử tinh tế và EQ cao của một người mẹ khi con bị bắt nạt học đường đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm lại cách họ sẽ phản ứng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Khoảng cách giàu nghèo bắt nguồn từ giáo dục: Những quan điểm mà cha mẹ giàu tránh xa
Nuôi dạy con - 2 tuần trướcGĐXH - Khoảng cách giàu nghèo không chỉ được tạo nên bởi tiền bạc hay xuất phát điểm, mà ngày càng bị nới rộng bởi tư duy giáo dục trong mỗi gia đình.
Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn
Nuôi dạy conGĐXH - Việc trông nom cháu nội, cháu ngoại vốn là niềm vui ấm áp của các bậc ông bà, nhưng chăm sóc lâu ngày, không ít người lớn tuổi cũng bắt đầu băn khoăn: Khi nào thì nên buông tay, khi nào thì nên lùi lại một bước?