Cái chết của bé gái người Việt khiến cả nước Nhật từ hoang mang đi đến phẫn nộ
Vụ án mạng xảy ra với bé gái người Việt tại Nhật Bản xảy ra như một tiếng sét đánh ngang tai đối với dư luận nước này, nơi bấy lâu vẫn được coi là an toàn và trẻ nhỏ vẫn tự đi bộ tới trường.
Cách phụ huynh Nhật dạy con tự lập ngay từ khi còn nhỏ luôn được nhắc đến như tấm gương để các bậc phụ huynh khác học tập trong việc giáo dục con cái. Trẻ em Nhật tự đi đến trường khi bắt đầu vào tiểu học, các con cũng tự mang đồ, tự phục vụ ăn uống và dọn dẹp mà không làm phiền tới ai.
Tuy nhiên, sau vụ án bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh bị chính người hàng xóm đồng thời là Hội trưởng hội phụ huynh nơi bé đang theo học bắt cóc và sát hại, dư luận Nhật Bản bắt đầu hoang mang liệu việc trẻ đi học một mình như hiện tại có thực sự an toàn hay không?.

Vụ ấu dâm khiến cả nước Nhật rúng động
Ngày 24/3, bé Lê Thị Nhật Linh được xác định mất tích sau khi cô giáo của trường tiểu học số 2 Matsudo, thuộc tỉnh Chiba, Nhật Bản gọi điện thông báo cho gia đình rằng bé Nhật Linh không đến trường.
Ngay khi nhận được thông tin bé Linh bị mất tích, nhiều người dân trong khu vực đã tình nguyện tham gia tìm kiếm giúp gia đình nạn nhân trong khi lượng chức năng khẩn trương điều tra.
Sau vụ mất tích, người dân Nhật Bản, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba trở nên vô cùng lo lắng cho sự an toàn của bọn trẻ. Cảnh sát thành phố cũng được tăng cường lực lương tuần tra và thắt chặt an ninh trong khu vực để người dân bớt hoang mang.
Trước đây, công viên gần trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học từng là nơi bọn trẻ tụ tập chơi đùa rất đông vui nhưng giờ đây bỗng nhiên trở nên vắng vẻ khác thường. Một bà mẹ có con chạc tuổi bé Linh chia sẻ chị cảm thấy rất ngạc nhiên vì bọn trẻ không tới công viên nữa nhưng dưới góc độ của một người mẹ, bản thân chị cũng không dám cho con chơi một mình như trước nữa.

Các bậc phụ huynh tại khu vực gần nhà bé Linh cũng bắt đầu tự mình đón con sau khi tan học. Trả lời phỏng vấn của NHK thời điểm đó, nhiều bà mẹ Nhật cũng tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của con sau khi vụ án xảy ra. Một bà mẹ cho biết nhất định sẽ đến đón con sau giờ tan sở dù con chị đã học năm nhất trung học.
Các con đường từ nhà tới trường học tại thành phố Matsudo được lực lượng chức năng kiểm soát an ninh gắt gao hơn. Chính quyền thành phố cũng tiến hành rà soát các địa điểm vắng vẻ có thể nguy hiểm cho trẻ em và cắt cử các đội tuần tra luân phiên liên tục để đảm bảo an toàn cho các bé.
Sáng ngày 26/3, thi thể bé được phát hiện bên bãi cỏ cạnh kênh thoát nước trong khu vực cách nhà 10km. Cảnh sát thành phố Abiko cho biết khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy bé Linh bị siết cổ và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Trong cuộc họp báo tối cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng giáo dục thành phố Matsudo, Ông Junichi Fuji luôn miệng xin lỗi về sự việc đáng tiếc xảy ra với bé Nhật Linh. Ông cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ và khẳng định sẽ tìm ra hung thủ sát hại bé gái người Việt.

Chiều ngày 27/3, trường tiểu học số 2 Matsudo, tỉnh Chiba, cũng thông báo đóng cửa trường học trong suốt kỳ nghỉ mùa xuân để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, ban lãnh đạo nhà trường cũng sẽ đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong học kỳ mới.
Bên cạnh đóm, để đối mặt với những hậu quả về tinh thần mà vụ việc gây ra, các tư vấn viên trường học đã được cử đến trường tiểu học số 2 Matsudo để xoa dịu tinh thần học sinh và giải thích về tình huống cho các em.
Dựa theo các chứng cớ do camera giám sát ghi lại và kết quả xét nghiệm mẫu ADN trên cơ thể nạn nhân cùng các vật dụng liên quan, cảnh sát Nhật Bản đã nhanh chóng xác định được nghi phạm. Đó chính là một người đàn ông tên Yasumasa Shibuya làm nghề kinh doanh bất động sản sống ngay gần nhà nạn nhân.
Dư luận toàn nước Nhật đã rất sốc khi biết kẻ đã bắt cóc, trở trò đồi bại và sát hại bé gái đáng thương còn chính là Hội trưởng hội phụ huynh, đồng thời là một thành viên trong nhóm đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học tới trường.
Theo Asahi, chiều 26/5, cảnh sát Nhật Bản đã tổ chức họp báo và khẳng định khởi tố nghi phạm Shibuya với 3 tội danh bắt giữ nạn nhận lên ôtô riêng, thực hiện hành vi dâm ô và giết hại nạn nhân. Phiên tòa xét xử chính thức thức đối với nghi phạm sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tới đây trong sự trông mong của dư luận Nhật Bản và gia đình nạn nhân.

Trẻ em Nhật Bản đi học một mình liệu có an toàn?
Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra với bé Nhật Linh trên con đường đi học ngắn ngủi và quen thuộc khiến nhiều người băn khoăn: Trẻ em Nhật đi học một mình như vậy có thật sự an toàn? Tuy nhiên, trên thực tế, khi đi bộ tới trường, trẻ em Nhật không hề một mình mà nhận được sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng.
Tại mỗi khu vực dân cư, học sinh sẽ đi học thành nhóm khoảng 4, 5 người và trong mỗi nhóm sẽ có các anh chị khóa trên được giao nhiệm vụ giám sát các em nhỏ hơn trên đường tới trường.
Ngoài ra, tại mỗi khu vực, nhà trường sẽ có các quy định riêng về việc đảm bảo an toàn cho trẻ. Ví dụ, một số trường sẽ có quy định về trang phục đặc biệt để người lớn có thể quan sát và giúp đỡ các em trên đường tới trường. Trong khi đó, các trường khác có thể lắp đặt các biển báo điện tử để học sinh chạm vào khi đến trường hoặc ra về cho phụ huynh dễ kiểm soát.

Học sinh Nhật Bản cũng phải tuân thủ các quy định tự đi học và trở về nhà theo tuyến đường được quy định sẵn, không la cà sau giờ tan học, tránh đường tắt và nơi vắng vẻ.
Bên cạnh đó, nhóm đảm bảo an toàn cho học sinh do hội phụ huynh cùng ban tự quản thành phố lập ra cũng hoạt động rất tích cực. Thành viên của nhóm sẽ phân công nhau đeo băng đứng vẫy cờ và chỉ đường cho các em học sinh đi bộ tới trường. Dọc đường còn có rất nhiều nhà dân hoặc cửa hàng gắn biển "kodomo 110-ban" màu vàng để các bé có thể tìm đến khi gặp nạn hoặc cảm thấy có mối nguy hiểm đang rình rập từ người lạ.

Theo Thời đại

Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông người
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcMột giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây xôn xao trên mạng xã hội vì đeo mặt nạ kinh dị, mang phong cách phim kinh dị, trong khi ngồi trên ô tô chạy trên đường cao tốc.

Cái cây cô đơn nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNó có thể chứa bí mật quan trọng khi là công cụ nghiên cứu quý giá về biến đổi khí hậu.

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcHành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcChúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.

Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.

Trái đất có đại dương thứ 5
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.

Đại lộ Thông Thiên: Cung đường lái xe 'điên rồ' nhất trên Trái Đất
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐây là một cung đường vô cùng đặc biết, với 99 khúc cua gấp.

Con cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng, hé lộ lý do
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCá Koi, đặc biệt là giống Kohaku, được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp, tuổi thọ và tiềm năng sinh sản. Các yếu tố như huyết thống, hoa văn, kích thước và giới tính ảnh hưởng đến giá trị của chúng, trong đó cá cái thường có giá cao hơn.

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây
Tiêu điểm - 3 ngày trướcKhi đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 (42 mét/giây).

Thông tin sốc về Mặt Trăng mà đến bây giờ chúng ta mới biết
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột báo cáo khoa học mới cho thấy điều gì đã xảy ra trên Mặt trăng vào 3,5 - 4 tỷ năm trước.

Ngôi nhà từng được gia chủ đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời hiện ra sao sau gần 20 năm?
Tiêu điểmGĐXH - Dù đã được trả giá cao gấp 10 lần nhưng chủ nhà vẫn rất ngoan cố, kết quả là “mất cả chì lẫn chài”.