Cái đẹp "đè bẹp" cái nết?
Đã là người Việt, có lẽ không ai xa lạ gì câu tục ngữ: "Cái nết đánh chết cái đẹp". Tuy nhiên, ngày nay ý nghĩa thì vẫn còn nhưng nội dung đã biến tướng ít nhiều, cái nết không còn gói gọn trong "công, dung, ngôn, hạnh" hay đạo "tam tòng, tứ đức" nữa.
Hiện tại, cái nết của người phụ nữ đơn giản là biết vun vén cho gia đình. Nhưng lại phức tạp ở chỗ họ đồng thời phải hoàn thành trọng trách mà xã hội, công việc đã giao phó. Cái đẹp ngày nay cũng không đơn thuần là áo dài thướt tha, nụ cười e lệ giấu sau vành nón lá, cái đẹp ngày nay. Hơn lúc nào hết, tri thức được xếp hàng đầu.
Ngoài ra, cái đẹp đã làm một cuộc cách mạng ngoạn mục là không còn phụ thuộc nhiều vào "chủ thể ngắm nghía, đánh giá cái đẹp" - Những người đàn ông. Cái đẹp đã có sự trợ giúp của dao, kéo... Do đó, cái đẹp trong quan niệm của phái đẹp là làm chủ bản thân, biết mình muốn gì và ý thức được khả năng, sức mạnh của bản thân?
Nhưng, rất nhiều người sở hữu cái đẹp hình thức đang lợi dụng nó và làm lung lay các giá trị truyền thống bao đời gìn giữ, cũng có không ít người đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng cái nết thì eo ôi... phải chào thua!
Ca sĩ Tùng Dương: Nếu như sinh ra bạn không được đẹp, bạn có thể phẫu thuật để có kết quả đẹp hơn hình thức hiện tại"
![]() |
Vẻ đẹp trong mắt mỗi người khác nhau sẽ khác nhau. Có người nghĩ rằng phải ấn tượng, phải độc đáo mới là đẹp, có người nghĩ đơn giản mộc mạc là đẹp. Tôi luôn tính toán rất kỹ mỗi lần xuất hiện. Có những lúc rất giản dị, nhưng có lúc lại rất lộng lẫy, như thế sẽ tạo nên sự thú vị cho khán giả. Có thể họ sẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, đó cũng là thành công rồi.
Tôi cũng có một số tiêu chuẩn cho người bạn đời tương lai, bởi vợ sẽ là người sống chung với mình suốt đời. Người đó phải hiểu những suy nghĩ, nỗi lòng của tôi. Không cần phải cùng trong giới nhạc, nhưng người ấy cũng nên biết yêu và lắng nghe âm nhạc. Tôi cũng muốn người phụ nữ của lòng mình là người có tâm hồn đẹp và lãng mạn, khéo léo, tinh tế vì người như thế dễ đồng điệu với một người đa cảm như tôi.
Tôi đặc biệt không thích tuýp phụ nữ chanh chua, tham vọng, không biết nữ công gia chánh. Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, có óc thẩm mỹ và rất tháo vát. Vì thế tôi luôn cố gắng để có hình ảnh đẹp trong mắt mẹ và cũng sẽ tìm cho mẹ một nàng dâu đảm đang chăm lo việc gia đình. Nếu được sống với người phụ nữ khéo léo, nấu ăn ngon... thì còn gì bằng.
Về hình thức, tôi rất thích những cô gái đẹp, và là phụ nữ thì nên làm đẹp, nếu sinh ra bạn không được đẹp, bạn có thể phẫu thuật để có thể có kết quả đẹp hơn hình thức hiện tại, nhưng bạn phải hết sức tỉnh táo, phải cân nhắc kỹ trước khi giao phó gương mặt mình cho chuyên gia thẩm mỹ. Bởi, phẫu thuật thẩm mỹ có thể biến bạn thành một con người khác hẳn.
Bạn có thể đẹp lên nhưng khuôn mặt có thể bị cứng và mất đi nét duyên thầm vốn có của mình. Ví dụ cái miệng hơi dầy, nhưng khi cười lại có duyên, có thể chính bạn cũng không biết, mà người đối diện bạn mới biết được, có thể người gặp lần đầu không nhận ra, nhưng người thân quen sẽ thấy đó là một đặc điểm rất riêng của bạn.
Tôi có những người bạn nghệ sĩ, sau khi thẩm mỹ, tôi thấy cũng không đẹp lên mấy, thậm chí còn không bằng trước và gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Do đó, tôi nghĩ chúng ta nên tìm ra điểm mạnh của bản thân mình và tự hào vì nó. Vì những đặc điểm đó là của con người mình và chỉ riêng mình mà thôi.
Người mẫu Thanh Thức: "Tôi yêu cái đẹp tự nhiên mặn mà, phúc hậu và đậm chất Việt Nam"
Cái đẹp và cái nết lúc nào cũng song hành với nhau, nếu thiếu một trong hai thì nên xem lại bản thân mình đã đẹp người và đẹp nết chưa? Ngày nay có nhiều người quá quan trọng vẻ bề ngoài mà quên đi cái nết tiền ẩn bên trong. Có người không quan trọng cái nết mà chỉ nhìn thấy đẹp là họ thích.
![]() |
Nghề người mẫu cũng như bao nghề khác, có người tốt, có người xấu nhưng nhiều người lại quan niệm đây là nghề đầy tai tiếng. Tuy nhiên theo tôi, hiện tại, đa phần người mẫu có công việc ổn định và cuộc sống đàng hoàng, nếu biết tiết kiệm cũng có thể tạm chấp nhận được với số thu nhập của mình.
Cũng có một số người mang danh người mẫu để lợi dụng, làm những chuyện không lành mạnh ảnh hưởng tới công việc cũng như cái nhìn của mọi người về nghề này. Có chút nhan sắc và tham gia một hai chương trình rồi lên mặt với thiên hạ nhưng đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh.
Ai cũng muốn mình là người đẹp nhất, chẳng ai muốn mình xấu đi. Việc hoàn thiện cái đẹp phải nhờ đến dao kéo thì tôi không có ý kiến vì mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Quan trọng là hợp lý. Đừng vì thiếu kiến thức về thẩm mỹ mà tiền mất tật mang hoặc cũng có đừng làm quá đến mức biến mình thành một con người khác.
Tôi tạm hài lòng với những gì mình đang có và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Tôi yêu cái đẹp tự nhiên mặn mà, phúc hậu và đậm chất Việt Nam. Tôi không thích vẻ đẹp Tây. Tôi tin rằng, hôm nay trong cuộc sống của chúng ta vẫn có người giữ nét đẹp truyền thống và hướng tới cái đẹp hoàn thiện.
Người mẫu Ngọc Quyên: "Nếu vẻ đẹp giả mà có thể làm một người đẹp hơn thì đó cũng là điều tốt"
![]() |
Theo tôi cái nết vẫn là tất cả, một hình thức đẹp phải đi kèm nội dung hay. Con người cũng như một căn nhà nếu không xây dựng nền móng tốt thì nó có thể sụp bất cứ lúc nào dù vẻ ngoài có đẹp đến mấy. Chính vì thế ta luôn có gắng để cái đẹp và cái nết phát triển song song.
Cái đẹp thật ra sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng điều đọng lại và có giá trị với tôi là vẻ đẹp của tâm hồn. Đó mới thực sự là vĩnh cửu. Vì vậy tôi cũng đang cố gắng để bản thân mình mỗi ngày một hoàn thiện hơn cả vẻ đẹp bên ngoài và trong tâm hồn.
Người mẫu Dương Yến Ngọc: "Nếu nói đến cái vẻ đẹp do dao kéo, tôi luôn ủng hộ"
Tôi thích vẻ đẹp cổ điển, nên những gì thuộc về quá khứ sẽ luôn tồn tại và có giá trị riêng của nó. Do đó, những gì được coi là vẻ đẹp giả thì tôi không thích lắm, nhưng tôi vẫn tôn trọng sở thích của người khác.
|
|
Nếu nói đến cái đẹp do dao kéo, tôi luôn ủng hộ, nhưng bạn phải thông minh để biết cách sử dụng nó. Tôi thấy Phi Thanh Vân là người phụ nữ thông minh. Thông minh vì cô ấy nhờ dao kéo nhưng sửa ngực không quá to, sửa mũi không quá cao, sửa răng không quá nhiều... Nghĩa là, cô ấy đã tìm hiểu rất kĩ trước khi dùng tới dao kéo.
Vì vậy chúng ta thấy cô ấy đẹp lên chứ không xấu đi. Ngoài ra, tôi thích vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc của Hồ Ngọc Hà năm cô ấy 16 tuổi khi bước chân vào Sào Gòn diễn thời trang cùng show với tôi. Vẻ đẹp đó thật sự làm tôi rất xúc động và nhớ mãi đến bây giờ, vẻ đẹp đó do trời ban tặng tôi không thể học hỏi được mà chỉ chiêm ngưỡng. Hiện tại, tôi thấy mình là người phụ nữ đẹp.
Diễn viên Tăng Bảo Quyên: "Đẹp giả hay đẹp thật thì cũng là đẹp cả thôi"
Tôi cảm thấy thật sự ngưỡng mộ khi một người phụ nữ vừa đẹp vừa giữ được giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại. Thật ra, đẹp giả hay đẹp thật thì cũng là đẹp cả thôi, quan trọng là bản thân mình cảm thấy tự tin hơn trong mắt mọi người.
![]() |
Tôi nghĩ, cái nết và cái đẹp đều cần cho mỗi người phụ nữ, vì thế nên chu toàn cả hai để bản thân mình nhận được nhiều yêu thương hơn, được nhiều người nâng niu hơn. Tôi luôn cảm ơn cha mẹ đã ban cho mình một cơ thể lành lặn và một khuôn mặt dễ nhìn. Còn chuyện những "chân dài" đóng mác "gái bao hạng sang" tôi cho đó là cái mác mọi người gán cho chứ đã là phụ nữ ai chẳng muốn tìm được ngược thực sự yêu thương mình.
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.
Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên
Giải trí - 15 giờ trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.
NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
Giải tríGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.




