Cảm ơn anh - Facebook “thần thánh”!

| Xã hội

GiadinhNet - Trước hết phải cảm ơn “anh” Facebook! Nhờ “anh” mà lâu nay, bà con cư dân mạng có điều kiện giao lưu, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Nhiều câu chuyện vui - chuyện buồn được sẻ chia từ đây. Nhiều thông tin mà tốt có, xấu có, khôn có, dại có cũng ra đời từ đây.

Nhiều đoạn tin thậm chí còn “giật đùng đùng” hơn gió bão cấp 12 cũng được phát tán từ đây! Hơn thế nữa, cũng nhờ có “anh”, mà không ít bà con ta làm được nhiều “việc lớn” hơn, hoành tráng hơn khiến bao nhiêu người khác (trên mạng) phải lác mắt, ù tai, dù lắm khi chỉ là một “hảo hán” trên bàn làm việc, xoay qua xoay lại với mấy mươi con chữ!

Phải cảm ơn “anh” Facebook. Bởi nhờ “anh” mà mới đây người ta biết được cả những thứ ngôn từ mà con em người ta chưa từng được dạy trên bất cứ một giáo trình nào của ngành giáo dục. Đó là thứ ngôn từ hết sức “bọ cạp” mà một nhà giáo “cung bọ cạp” đã vung ra trước mặt học viên! Cũng nhờ “anh” mà hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã biết để kéo nhau đến chật kín con đường đi bộ nổi tiếng của Sài thành hoa lệ để chờ xem một trận “quyết đấu” kiểu phim chưởng từ hai nữ nhi từng hẹn hò nhau trên mạng. May mắn thay, trận quyết đấu đầy chất “Kim Dung” kia đã không có điều kiện để diễn ra, bởi đã có hàng trăm cán bộ chiến sỹ cơ quan bảo vệ pháp luật kịp thời có mặt để vãn hồi trật tự. Hàng chục người quá khích đã bị tạm giữ để chờ xử lý!

Cũng phải cảm ơn “anh”, bởi qua “anh”, người ta đo lường được không ít giá trị chân thực của cuộc sống, của con người. Hàng vạn người bức xúc với cô giáo “cung bọ cạp” đã “mày tao” với học trò cho thấy rằng, dù có thể hàng ngày vẫn phải đi học, vẫn phải cắn răng nộp tiền chẳng dám hé miệng nửa lời, vẫn còn rất nhiều những người ghét cay, ghét đắng cái kiểu làm giáo dục, kiểu “bán chữ” một cách… chợ búa! Xúm vào một cuộc hẹn hò “giải quyết” mâu thuẫn kiểu “phim chưởng” trên mạng ảo, chừng mực nào đấy phản ánh tính hiếu kỳ cố hữu của người Việt. Nhưng con số hiếu kỳ đông ngập tới cả một con phố cũng phần nào chứng tỏ rằng con người ta khi đắm chìm vào thế giới ảo, ngày càng quan tâm đến những câu chuyện tầm phào nhiều hơn là những thứ phải lo, phải nghĩ cho cuộc sống, cho xã hội.

May mà cuối cùng thì sự việc hệ trọng liên quan tới “cung bọ cạp” cũng được phơi bày để nhà chức trách có tư liệu mà vào… giải quyết! May mà cuối cùng đám đông rỗi chuyện và hai “nữ nhi yêng hùng” này cũng được ngăn chặn và giải tán bởi các đơn vị vãn hồi trật tự. Chỉ không may ở chỗ, rất có thể, họ cũng chỉ biết được những việc này nhờ vào “anh” Facebook… Thế nên, chung quy lại, vẫn phải cảm ơn “anh” – Facebook “thần thánh”!

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.