Cán bộ thoát chết, cả thôn hoang mang vì sợ bỏ độc
GiadinhNet - Trên đường đi làm nương, chị Triệu Mùi Mủi ghé vào nhà Bí thư thôn uống một ngụm nước trong bể nhưng không ngờ ít giờ sau, người phụ nữ này phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu. Khi sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra thì tại địa phương, nhiều lời đồn đoán cho rằng có kẻ lạ mặt đầu độc Bí thư thôn để trả thù.
Suýt mất mạng vì ngụm nước
Những ngày gần đây, người dân xã Tân Lập (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đang bàn tán xôn xao về việc có người lạ “bỏ thuốc độc” vào bể nước nhằm đầu độc cả gia đình ông Triệu Văn Tòng (Bí thư thôn Minh Hạ, xã Tân Lập). Tuy nhiên, kế hoạch đó đã thất bại khi một người hàng xóm vô tình uống phải và bị nhiễm độc nên gia đình ông Tòng may mắn thoát nạn.
Theo đó, một ngày trung tuần tháng 10/2015, trong khi đang đi gùi sắn trên nương về gần đến nhà, khát nước nên chị Triệu Mùi Mủi ghé vào nhà ông Tòng lấy nước trong bể uống. Khoảng 10 phút sau, chị Mủi cảm giác đầu đau như búa bổ, chóng mặt. Đến trưa, tình trạng của chị Mủi càng nặng nên gia đình đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Anh Triệu Chòi Liềm (SN 1966, chồng chị Mủi) cho biết: “Khi đưa vợ tôi xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, các bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị ngộ độc thuốc trừ sâu và bắt buộc phải rửa ruột ngay. Sau một tuần điều trị, vợ tôi đã hồi phục. Cũng may là vợ tôi uống ít nước, nếu không đã chết rồi. Đây cũng là điều không may, bởi kẻ ác không nhằm vào vợ tôi mà nhằm vào gia đình ông Tòng. Ông ấy là Bí thư thôn Minh Hạ nên trong công việc chắc có va chạm với ai đó nên họ mới ra tay tàn nhẫn đến thế”.
Bà Triệu Mùi Nái (vợ ông Tòng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin bể nước gia đình đang dùng bị kẻ thủ ác bỏ thuốc trừ sâu. Bà Nái kể: “Tối hôm trước, gia đình tôi vẫn dùng nước để nấu cơm nhưng không hề thấy bất kỳ một vấn đề nào. Sáng hôm sau, vợ chồng tôi lên nương, không ai uống nước ở bể nên cũng không hề biết chuyện nước bể bị nhiễm độc. Chỉ khi biết được sự việc đã xảy ra rồi mới rõ, chẳng hiểu ai đã thù hận gia đình tôi đến như thế. Thương cho chị Mủi đi qua ghé vào uống lại xảy ra sự việc này”.
Công an đang điều tra
Thôn Minh Hạ nằm sâu trong vách núi, đường đi lại khó khăn hiểm trở, người dân quanh năm dùng nước ở thượng nguồn các con suối để sinh hoạt. Vì thế, mỗi gia đình đều có một bể nước dự phòng khi ống dẫn nước bằng cao su có thể bị đứt hoặc tắc nửa chừng. Chuyện chị Mủi bị ngộ độc khi uống nước trong bể của gia đình ông Tòng khiến người dân địa phương bàng hoàng. Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tại địa phương xảy ra tình trạng người và vật nuôi bị nhiễm độc. Trước đó, ao nhà ông Tòng bị nhiễm thuốc trừ sâu khiến cá chết hàng loạt. Trường hợp khác, một gia đình trong thôn có con dê bị chết, khi mổ ra thì phát hiện trong dạ dày có mùi của thuốc bảo vệ thực vật. Do sự việc xảy ra liên tiếp nên người dân mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân các vụ nhiễm độc này.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Tòng cho biết, đang chờ lời giải cho việc bể nước của gia đình nghi bị người khác bỏ thuốc trừ sâu hãm hại. “Trước đó, phát hiện cá trong ao của gia đình chết đồng loạt, vợ chồng tôi nghĩ là mấy đứa cháu nghịch vứt lọ thuốc trừ sâu xuống ao nên mới xảy ra sự việc như vậy. Thực sự, chúng tôi cũng không hề biết có người muốn hãm hại cả gia đình. Chỉ đến khi chị Mủi sang nhà uống nước trong bể bị ngộ độc thì tôi mới giật mình. Bản thân tôi cũng không ngờ người ta định hạ độc cả gia đình mình một cách dã man đến vậy”, ông Tòng nói.
Theo ông Tòng, hiện cơ quan công an đã về điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Ông cho rằng, không loại trừ trường hợp kẻ thủ ác là người trong thôn(?!). Bởi trước đó, ông Tòng có giải quyết 2 trường hợp tranh chấp đất đai, khi phân xử xong thì một gia đình không phục đã chỉ thẳng vào mặt ông dọa sẽ trả thù.
Ông Tòng chia sẻ: “Nhiều khi phụ trách việc trong thôn cũng đau đầu lắm chứ có gì sung sướng đâu. Nhất là khi đến nhà họ phải rất khéo léo mới tháo gỡ được những vướng mắc, xích mích giữa các gia đình. Tôi không dám khẳng định trường hợp tôi vừa nói đã gây ra vụ việc trên và cũng xin được không nhắc tên của chủ gia đình mà tôi vừa nói, chỉ hy vọng khi có kết quả điều tra lúc đó sẽ rõ”.
Ông Tài Văn Hải, Công an xã Tân Lập cho biết: “Trường hợp chị Mủi bị nhiễm độc sau khi uống nước từ bể của gia đình ông Tòng là có thật. Nguyên nhân bể nước bị nhiễm thuốc trừ sâu đang được Công an huyện Bắc Quang điều tra, làm rõ. Còn chuyện do một cá nhân nào đó thực hiện thì chưa thể khẳng định được bất kỳ ai vì chưa có chứng cứ. Hiện chính quyền địa phương cùng Ban Công an xã đang cố gắng vận động người dân bình tĩnh không đồn đoán gây hoang mang dư luận”.
Đức Học/Báo Gia đình & Xã hội
Hà Nội: Lái ô tô chắn lối vào hầm chung cư, người đàn ông bị khởi tố
Pháp luật - 4 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, Nguyễn Thế Bằng đỗ ô tô chắn lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc giao thông kéo dài.
Bắt khẩn cấp đối tượng truy sát vợ cũ, phóng hỏa đốt cháy nhà hàng
Pháp luật - 15 giờ trướcBùi Toàn Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích truy sát chị A, là vợ cũ của Thắng. Đến nơi, Thắng đã chém chồng của chị A. bị thương và đốt cháy nhà hàng nơi chị A. làm việc.
Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi ở Lào Cai chém đối phương đứt động mạch tay
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên ở Lào Cai đã dùng dao tấn công đối phương khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tổn thương thần kinh và gân tay với tỉ lệ thương tật 38%.
Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcĐến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở thờ tự, Đỗ Duy Minh đã giả vờ vào hành lễ để thực hiện hành vi trộm cắp tiền đặt lễ trên các ban thờ. Công an TP Hà Nội hiện đang phát thông báo tìm các cơ sở tín ngưỡng là nạn nhân của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
Vụ án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ: Bắt khẩn cấp nguyên Phó Chủ tịch TP Phúc Yên cũ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cũ (nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) bị bắt do liên quan vụ án các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp.
Giúp việc 54 tuổi lén lục két sắt, ‘khoắng’ 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng của chủ nhà
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Công an xác định người gây án là giúp việc gia đình bị hại.
Hà Nội: Diễn biến mới vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền 'quỹ xóm' ở Chương Mỹ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại Chương Mỹ, nạn nhân cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt.
Khởi tố thanh niên đánh bạc 'tài xỉu' trên mạng, giao dịch gần 100 triệu đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ một trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn. Đáng chú ý, đối tượng chủ yếu chơi “tài xỉu” trên mạng – hình thức đang lan rộng, dễ tiếp cận, khiến nhiều người sa vào vòng xoáy đỏ đen.
Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú Quốc
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ
Pháp luậtGĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.