Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

| Giáo dục

Sau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn rơi vào cảnh hoang tàn vì cơ sở vật chất bị phá hủy, đồ dùng phục vụ giảng dạy bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi nước lũ rút đi, hàng chục ngôi trường tại Lạng Sơn cùng trong cảnh thiết bị dạy học bị hư hỏng, trôi mất, rác thải, bùn nhão ngập ngụa khắp nơi.

Những trường bị thiệt hại nặng nhất tập trung ở các xã Yên Bình, Hữu Lũng, Thất Khê, Vân Nham, Thiện Tân... có trường ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tại xã Yên Bình, nơi nước ngập sâu hơn 2m trong nhiều ngày, mặc dù trời đã có nắng nhưng vết nước ngập, dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn hiện rõ trên bờ tường của các trường học.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trong nhiều năm giữ cương vị người đứng đầu một cơ sở giáo dục, ông chưa tưởng tượng được ngôi trường xinh đẹp mà ông cùng các giáo viên chỉnh trang đẹp đẽ lại bị thiên tai tàn phá như vậy.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 1.

Ông Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình kiểm tra đồ dùng dạy học để phân loại nhằm tái sử dụng. Ảnh: Đ.X

Trường có 20 phòng ở tầng 1 bị ngập, trong đó đa số là phòng học và các phòng chức năng khác. Nước rút đi để lại 150 bộ bàn ghế cùng các thiết bị dạy học hỏng hết, toàn bộ sách và tài liệu ở thư viện và máy tính để bàn, tivi đều không thể sử dụng vì ngấm nước.
Ngoài ra, hơn 70m tường bao quanh trường cùng nhà vệ sinh của học sinh bị đổ sập.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 2.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 3.

Khung cảnh nhói lòng tại các phòng học, phòng chức năng ở Trường THCS Yên Bình sau trận lũ. Ảnh: Đ.X

"Bàn ghế làm bằng gỗ ép ở những phòng họp, phòng giáo viên mủn hết sau khi bị ngâm nước. Phòng ngủ của các thầy cô ở lại trường thì tan hoang khi chăn chiếu, đệm không thể sử dụng lại. Còn với các học sinh nội trú ở trường thì hư hại hết quần áo, sách giáo khoa, giày dép bị trôi mất", ông Dương cho biết.
Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 4.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 5.

Bùn nhão đọng lại trong trường sau khu nước lũ rút đi. Ảnh: Đ.X

Cũng theo ông Dương, sau khi nước rút, nhiều thầy cô đã tới trường phối hợp cùng lực lượng bộ đội dọn bùn nhão và phân loại để tận dụng những đồ còn dùng được.

Dự kiến, ngày 15/10, toàn bộ 382 học sinh của trường sẽ đi học lại, trường hợp chưa đủ bàn ghế thì nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh học 2 ca chung 1 lớp.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 6.

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 7.

Đồ dùng giảng dạy, bàn ghế hư hỏng hết sau khi bị ngâm nước nhiều ngày. Ảnh: Đ.X

"Một số đơn vị, nhà hảo tâm đã có ý kiến tài trợ sách giáo khoa, vở viết và bàn ghế cho nhà trường và học sinh để sớm đưa việc giảng dạy ổn định trở lại như trước", ông Dương cho biết thêm.
Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét - Ảnh 8.

Các giáo viên cùng lực lượng bộ đội dọn dẹp tại khuôn viên Trường THCS Yên Bình. Ảnh: Đ.X

Còn theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn có khoảng gần 50 trường học bị hư hại sau ngập lụt của bão số 11 (Matmo) gây ra. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là ở các trường tiểu học và mầm non. Đơn cử, Trường Tiểu học Yên Bình (xã Yên Bình) bị hư hại nhiều cơ sở vật chất ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng, Trường Mầm non Yên Bình thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Phạm Công
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.