Cắt tóc, cắt quần "tình địch" giữa ngã ba

| Xã hội

Giadinh.net - Tuyền chỉ đạo em gái và con gái mình cùng phối hợp "dạy dỗ" tình địch bằng cách lăng mạ, cắt tóc, cắt quần áo cô ta giữa ngã ba đường...

 
Theo cáo trạng: Nghi ngờ chồng dạo này đang "hý hoáy" với một người đàn bà khác, Tuyền đã "ủ mưu" chỉ đạo em gái mình là Tùng và con gái là Ly đi "dạy dỗ" tình địch.
 

Ảnh minh họa của Báo Pháp Luật TP HCM.

 
Chiều 18/7/2008, 3 đối tượng này đến ngã ba buôn Gao (thuộc địa bàn xã Ealâm, tỉnh Phú Yên) chặn đường người đàn bà nghi là đang lăng nhăng với chồng mình, Tùng nắm tóc đè cô ta xuống đường, còn Ly giữ chặt hai tay, để mẹ mình chửi bới rồi dùng kéo cắt tóc, cắt nát quần áo của cô này. Mặc dù mọi người hết sức can ngăn nhưng ba người đàn bà này vẫn không buông tha nạn nhân, chỉ đến khi công an xã tới, họ mới chịu bỏ đi.
 
Vừa qua, TAND tỉnh Phú Yên vừa y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Tuyền 9 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Tùng 6 tháng án treo, Nguyễn Thị Trúc Ly 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội làm nhục người khác.

Minh Hiếu

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.