Cậu bé bị nhiều vết chém nhưng không chết nhờ... béo phì
Theo bác sĩ, rất may là bệnh nhân béo phì (120 kg) nên các vết chém chí mạng chỉ làm đứt phần mô cơ không tổn thương xương.
Ngày 3/4, BS CKII Đỗ Tuấn Linh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết BV vừa tiếp nhận bệnh nhi B.T.Q (15 tuổi, ngụ Q.6) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng lưng, tay mất nhiều máu do bị chém. Vết thương sau lưng sâu và dài 20 cm, vết thương mặt ngoài cánh tay phải sâu và dài 15 cm.
Ngay lập tức các bác sĩ của Khoa Cấp cứu đã tiến hành thám sát vết thương, mổ cấp cứu khâu lại các vết dao chém.
Theo bác sĩ, rất may là bệnh nhân béo phì (120 kg) nên các vết chém chí mạng chỉ làm đứt phần mô cơ không tổn thương xương. Tuy nhiên, việc khâu nối vết thương cho bệnh nhân không hề đơn giản.
Rút ống thở, cậu bé ung thư tưởng chết bỗng tỉnh dậy, 2 năm sau hết bệnh Muốn khỏe mạnh, hãy bỏ ngay 10 thói quen xấu này nhé! Suýt chết, tứ chi sẽ bị cắt cụt chỉ vì một vết thương nhỏ do giấy cắt
Người nhà bệnh nhi cho biết, tan trường em đứng gần một nhóm người lạ đang đâm chém nhau và em bị chém vào vai, lưng, tay phải. Em được đưa đi cấp cứu tại BV Q.6, sau đó chuyển viện đến BV Nguyễn Tri Phương.
Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được và đã xuất viện.
Theo Thanh niên