Câu nói của bố chồng trong bữa cơm khiến tôi sượng trân nhưng bất ngờ hơn cả là câu đáp trả đanh thép của mẹ tôi

| Tâm sự

Chiều hôm nay ngồi ăn cơm, không hiểu sao bố chồng tôi lại nhắc đến chuyện của hồi môn cho các con khi đi lấy chồng.

Vợ chồng tôi ở riêng nhưng chẳng khác nào ở chung. Ngày nào bố chồng cũng đến nhà tôi lấy cớ là sửa cái nọ cái kia, nhưng thực chất là sang chơi nhà hàng xóm, rồi đến bữa lại vòng về ăn cơm. Tôi có nói gần nói xa với chồng đôi lần nhưng anh chẳng hề để ý, còn cho rằng bố thương hai vợ chồng mới cưới nên mới qua giúp đỡ việc nhà.

Đến lúc tôi sinh con đầu lòng, mẹ tôi ở quê phải bỏ công bỏ việc ra giúp tôi chăm cháu. Vậy là mọi việc lại dồn hết vào tay bà. Bố chồng tôi không biết ý, vẫn hàng ngày tới nhà tôi nằm dài xem tivi, rồi yêu cầu bà thông gia nấu món nọ món kia. Mẹ tôi trong lòng bực lắm, nhưng vì thương con nên cố chịu đựng, không muốn va chạm với ông thông gia.

Thế nhưng dường như mẹ tôi càng nhún nhường, bố chồng lại càng quá đáng. Ông luôn cho rằng căn nhà có 2 phòng ngủ mà vợ chồng tôi đang ở là tài sản của ông, ông muốn ở lúc nào thì ở. Kể cả có mẹ tôi là thông gia ở đó, ông cũng không kiêng nể.

Chiều hôm nay ngồi ăn cơm, không hiểu sao bố chồng lại nhắc đến chuyện của hồi môn cho các con khi đi lấy chồng.

Câu nói của bố chồng trong bữa cơm khiến tôi sượng trân nhưng bất ngờ hơn cả là câu đáp trả đanh thép của mẹ tôi - Ảnh 1.
Tôi khá bất ngờ vì người mẹ hiền lành của mình lên tiếng đáp trả thông gia khiến bố chồng tôi "cứng họng" (Ảnh minh họa).

Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em tôi ăn học thành người. Vậy mà bố chồng không biết ý, buông thõng một câu rằng ở vùng nhà ông, nhà nào có con gái đi lấy chồng, người ta cho nửa tỉ, nhà nào ít thì cũng 2 - 3 lượng vàng.

Tôi nghe thấy vậy, cảm giác như bố chồng khinh gia đình con dâu là nghèo túng, con đi lấy chồng chẳng có gì cho con. Hai mắt tôi đỏ hoe, ngồi im trên ghế, ức nghẹn không thể nói được lời nào. Không ngờ bố chồng lại có thể nói những lời như vậy trước mặt thông gia.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn đó là mẹ tôi đáp trả lại:

- Vâng, ở quê nhà tôi, nhà nào có con trai cưới vợ là họ cho con 1-2 mảnh đất để làm vốn chứ không phải chỉ mỗi căn nhà có hai phòng ngủ rồi ngày nào cũng sang kiểm tra đâu.

Tôi vừa mừng vì được mẹ bênh vực che chở, nhưng càng lo hơn khi nhìn bố chồng mặt sầm lại, ông đang rất tức giận nhưng lại không làm gì được. Tôi chỉ lo rằng chuyện này sẽ châm ngòi cuộc chiến giữa hai nhà. Tôi phải làm sao đây?

(thanhhoai94...@gmail.com)

Theo Ha My (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.