Cây đại thụ của lòng dân
Giadinh.net.vn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Bài thơ "Cây đại thụ của lòng dân" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, được ông viết ngay trong nỗi xúc động dâng trào ngày tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cõi vĩnh hằng.
|
"Đại tướng không còn giữ một chức vụ gì cả, nhưng nhìn thấy Người tôi thấy vững tâm hơn", - một cụ già đã trả lời phỏng vấn truyền hình như vậy.
Còn một cô gái thì ghi vào "sổ tang" trên báo: "Chúc Người an giấc ngàn thu. Con không sinh ra vào thời chiến, chỉ vừa mới hình dung ra sự xúc động máu thịt của lớp lớp cha anh và những người lính khi Người ra đi. Trước nhân cách cao cả, khí chất anh hùng và trí tuệ thiên tài có sức lan truyền lớn lao của Người đối với người dân ở mọi thế hệ, con tiễn đưa Người bằng tâm nguyện rằng, dù có rất nhiều thử thách đang chờ đón nhưng con sẽ mãi giữ niềm tin vào cống hiến, lý tưởng và sự tươi đẹp của cuộc đời"... Sẽ còn nhiều và rất nhiều câu chuyện thế này được kể tiếp cho muôn đời sau, bởi "Mọi bổng lộc hư danh đều bọt bèo dâu bể/ Chỉ đức tài, nhân nghĩa vĩnh hằng thôi". Ngày Quốc tang Người, những người dân nước Việt tự giác xếp hàng trong trật tự chờ đến lượt mình vào viếng, dẫu dòng người nối dài dường như vô tận. Cái nắng nóng hay mưa dầm dề không làm người dân nản chí, mà còn xích lại gần nhau hơn khi bất cứ ai có điều kiện lại mang đồ ăn, thức uống ra chia sẻ, mang quạt ra góp sức với gió trời... Đúng như nhà thơ Lê Cảnh Nhạc viết: "Vị tướng của lòng dân phút giây thiêng nhắm mắt/ Thức tỉnh triệu lương tâm xích lại gần nhau". Toàn cảnh ngày Đại tướng ra đi vào cõi vĩnh hằng đã được tái hiện không phải bằng màu vẽ, bằng máy quay hay ống kính tê lê, mà bằng con chữ không kém phần chân thực mà sâu sắc, chảy vào lòng người đọc như một bức tranh thơ.
"Cây đại thụ của lòng dân" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là một bài thơ như thế! |