Cha của doanh nhân Việt mua thị trấn ở Mỹ kể chuyện dạy con
GiadinhNet - Trong giới văn nghệ, báo chí Sài Gòn vẫn kháo nhau về chuyện đào hoa, bay bướm của ông nhà thơ, nhưng lại là “một người đàn ông rất có trách nhiệm với con cái”.
![]() |
|
Gia đình của nhà thơ, nhà báo Phạm Chu Sa (Hai người đứng hàng sau, từ phải sang là doanh nhân Phạm Đình Nguyên và
Phạm Nhã Uyên). |
Được biết ông làm thơ, làm báo đã lâu và đã in tác phẩm thơ đầu tay từ năm 1972, nhưng mãi đến năm ngoái, sau gần 40 năm ông mới in tập thứ hai. Tại sao vậy?
- Thật ra đầu năm 1975, tôi có in tập thơ thứ hai Qua đồi sương phủ, nhưng sách in xong chuẩn bị phát hành thì giải phóng. Suốt một thời gian dài sau đó, như bao người khác, do kinh tế còn khó khăn, tôi phải bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề để nuôi vợ con. Mãi đến thời kỳ đổi mới, cuộc sống khá hơn, tôi mới lại cầm bút, chủ yếu là viết báo. Mà hầu như thơ ca, theo tôi, ở thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, ít được quan tâm như trước kia nên tôi chỉ thỉnh thoảng làm thơ cộng tác với vài tạp chí thôi… Tuy vậy, do bạn bè thân thiết cứ bảo, và nhất là các con lớn của tôi cũng nhắc hoài, hãy in tập thơ để kỷ niệm qua tuổi sáu mươi “rửa tay gác kiếm, trồng rau nuôi gà”, sau nhiều lần lần lữa, năm ngoái tôi mới cho in tuyển tập thơ Một Nửa, gồm một số bài làm trước đây và một số làm sau này… Tuy vậy, với tôi, các “tác phẩm lớn” của tôi chính là các con tôi.
Được biết doanh nhân Phạm Đình Nguyên, người mua thị trấn Buford nhỏ nhất nước Mỹ hồi đầu năm ngoái, người đã làm tốn hao giấy mực báo chí trong ngoài nước cả tháng trời, kể cả các tranh luận trên các trang mạng, là con trai ông. Ông muốn nói đó là “tác phẩm lớn” của ông?
- Không chỉ con trai cả là Nguyên, mà cả năm con, gồm ba trai hai gái , đều là “ tác phẩm lớn” của tôi.
Ôi chao, thời này mà ông có đến năm con! Xin lỗi, hơi tò mò một chút, tôi được biết ngoài anh Nguyên, còn có chị Phạm Nhã Uyên, con gái ông cũng khá nổi tiếng trong giới doanh nhân, thường xuất hiện trên các tạp chí kinh tế…
À, Nhã Uyên là em kế của Nguyên, hiện là Giám đốc tiếp thị và truyền thông tích hợp của Coca Cola Indochina. Thật ra, như Nguyên trước đây, Uyên cũng chỉ là người làm thuê thôi…
Nhưng là người làm thuê cao cấp xuất sắc, nên báo chí họ mới viết chứ. Thế còn những người con khác của ông?
Đứa thứ ba năm nay 26 tuổi, tên Phạm Đình Nguyên Sa, vừa đi học vừa đi làm ở Mỹ. Tôi thường xuyên nhắc nhở con cái về tính tự lập và độc lập trong suy nghĩ. Cả Nguyên và Uyên đã phải đi làm thêm từ vài năm cuối đại học, một phần vì bấy giờ kinh tế tôi khá khó khăn, một phần vì tôi cũng muốn con cái tập tính tự lập. Lúc bấy giờ tôi còn công tác báo chí nên cũng có một số quan hệ tốt, khá thuận lợi, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ gởi gấm cho ai, vì không muốn các con tôi tính ỷ lại. Con gái thứ tư tôi đang học đại học, cũng vừa đi học vừa đi dạy kèm để tự lo chi tiêu vặt. Cậu út còn đi học. “Kê khai lý lịch” vậy đủ chưa, hả anh nhà báo?
![]() |
|
Nhà thơ, nhà báo Phạm Chu Sa. |
Dạ tạm đủ. Tạm thôi, vì tôi biết có hỏi thêm một vài điều nữa thì tôi “vi phạm thỏa thuận” và ông sẽ không trả lời. Vậy xin ông cho biết phương pháp dạy dỗ con cái để các con ông thành đạt như vậy?
Nói là thành đạt cũng chưa chính xác, vì thật ra các con lớn tôi chỉ thành công bước đầu thôi. Tôi xin kể vài chuyện. Khi Nguyên và Uyên còn nhỏ, khoảng 7 và 5 tuổi, tôi không dám bỏ tiền để đổi chiếc xe cà tàng, nhưng đã “gồng mình” mua cho con cây đàn piano và còn nhờ nhạc sĩ trẻ Sỹ Đan về nhà dạy đàn cho con. Đó là những năm đầu 1980, thời kỳ còn bao cấp khó khăn. Khi Nguyên đậu tú tài, tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, mời các bạn thân gồm các nhà thơ, nhà báo, họa sĩ, nhà doanh nghiệp…đến chung vui với mục đích chính là nhờ các bác, các chú nói chuyện với cháu về định hướng tương lai.
Khi chỉ còn hai bố con, tôi tóm tắt ý các bác các chú gần giống ý bố và gợi ý cho Nguyên hiểu là đất nước đang thời kỳ đổi mới, rất cần những nhà hoạch định, quản lý kinh tế hơn các ngành khác. Thế là Nguyên thi vào đại học kinh tế, ngành quản trị kinh doanh. Tôi vừa mua được chiếc xe cúp cánh én, đưa cho Nguyên đi học, còn tôi mua lại một chiếc Babeta cà tàng để đi làm. Hai năm sau, Nhã Uyên cũng thi vào đại học kinh tế, khoa ngoại thương, đậu cao, bố lại để chiếc xe mới mua cho Uyên đi học… Cả Nguyên và Uyên thời đi học vất vả thiếu thốn. Nguyên đi làm thêm ở một công ty quảng cáo, còn Uyên thì đi dạy kèm.
Ông đặt tên cho con là Uyên, Nguyên chắc có ý …
Đúng vậy. Uyên Nguyên là nguồn cội. Mục đích là nhắc nhở các con nguồn gốc gia tộc hiếu học và quê gốc Bình Định. Nguyên tuy sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng lúc nào cũng tự hào nhận là chàng trai Bình Định và hàng năm đều tranh thủ thời gian về quê thăm bà nội, cô bác và bà con. Cả Nguyên Sa ở Mỹ khi nào có dịp về Việt Nam thì thế nào cũng về quê thăm bà nội và cô bác.
Tôi nghe nhà báo Đoàn Thạch Hãn nói là cậu Út của ông là “thần đồng”, biết đọc từ hai tuổi, viết rành từ ba tuổi và khi năm tuổi có thể đối đáp trôi chảy về nhiều chuyện hóc búa, sáu tuổi đã có thể đọc, đóng kịch bằng tiếng Anh… Đó là do phương pháp giáo dục của ông hay năng khiếu bẩm sinh?
Đúng là nó có chút năng khiếu bẩm sinh, nhưng tôi nghĩ không có gì là đặc biệt. Từ lúc nằm trong bụng mẹ tới 6 tuổi là giai đoạn phát triển năng lực trí tuệ chủ yếu của trẻ, nếu chúng ta chú ý kích thích phát triển kỹ năng cơ bản thì tự trẻ sẽ hình thành năng lực tự nhiên, sau này sẽ có khả năng tiếp thu kiến thức, xử lý thông tin tốt. Chúng tôi hoàn toàn không tạo áp lực cho con cái, chỉ tạo điều kiện cho cháu phát triển về cảm xúc, về óc quan sát, phân tích, tổng hợp, tư duy... Cậu Út nhà tôi rất say mê đọc, nhất là các sách về khoa học tự nhiên và lịch sử nhưng tôi để cho con sống thoải mái hồn nhiên và giữ được sự trong sáng tuổi thơ. Đã có nhiều trường hợp bị “thui chột” hay “chín héo” do bị “giú ép”.
Xin hỏi ông một câu hơi “vi phạm” cam kết một chút: Hình như các con ông không phải cùng chung một mẹ? Nếu vậy các anh em có thương yêu đùm bọc nhau không?
Không sao, vì chuyện này cũng nhiều người biết. Kể cả chuyện mấy anh em rất thương yêu đùm bọc nhau. Tôi cho anh coi mấy tấm ảnh tôi và các con tôi chung vui hôm gặp mặt Nguyên Sa ở Mỹ mới về. Mấy anh chị lớn lo toan cho mấy em nhỏ chu đáo còn hơn anh chị em chung một mẹ. Riêng tôi khi có đau ốm hay gặp chuyện không vui thì tất cả các con tôi đều họp nhau lại lo cho bố.
Nhân năm mới 2013, xin chúc ông nhiều sức khỏe để “tái xuất giang hồ”, tiếp tục cầm bút. Và cũng xin cám ơn ông đã dành cho buổi trò chuyện đặc biệt này!
|
“Tôi biết gì về kinh doanh đâu mà tham gia”
Nhà thơ, nhà báo Phạm Chu Sa kể: “Thời gian từ khi biết thông tin về vụ đấu giá thị trấn đến khi hết hạn đăng ký quá gấp, Nguyên chỉ điện thoại báo với bố là con đi Mỹ có chuyện quan trọng, con sẽ nói cụ thể sau. Vừa đấu giá thành công, Nguyên gọi báo ngay cho tôi, lúc gần nửa đêm – tức gần trưa ở Mỹ. Tôi đang đi trên đường, vội dừng xe nói chuyện, mải nói suýt chút nữa là tôi bị cướp xe! Còn chiến lược khai thác kinh doanh, hoặc làm cầu nối cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gì gì đó tôi có nghe nói nhưng không tham gia. Nhưng có điều chắc chắn là Nguyên đang khai thác danh tiếng Buford để quảng bá các thương hiệu lớn mà công ty IDS (Phân phối hàng quốc tế) của Nguyên đang sở hữu, bởi không phải ngu dại hay chơi ngông (như nhiều báo và trang mạng đã viết) mà Nguyên bỏ gần một triêu USD để mua một thị trấn đèo heo hút gió ở miền Trung Tây nước Mỹ. Vài tháng trước, có người bạn của tôi đang kinh doanh và đầu tư ở Lào về, có nhờ tôi giới thiệu với Nguyên để bàn chuyện hợp tác khai thác thị trấn Buford. Tôi chỉ giới thiệu chú cháu với nhau thôi, vì tôi đâu có biết gì về kinh doanh đâu mà tham gia!”. |
Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nội
Đời sống - 6 giờ trướcMột lời hứa 10 năm, nhưng lại khiến người xem nghẹn lại ngay từ giây đầu tiên.
Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1962 bất ngờ có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh
Thời sự - 8 giờ trướcSau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
Vòng hổ phách có trừ tà không? Tìm hiểu ngay trong năm 2026
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Vòng hổ phách thường được nhắc đến như một loại trang sức phong thủy có khả năng trừ tà. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu vòng hổ phách có thực sự trừ tà hay chỉ là niềm tin truyền miệng.
Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.
Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.
Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an
Pháp luật - 10 giờ trướcCựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.
Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai
Pháp luật - 12 giờ trướcNgoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.
Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 26 đến 27/3/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.
Hà Nội: Tàu hỏa va chạm xe máy, 2 người tử vong
Thời sự - 15 giờ trướcTối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.
Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm
Pháp luậtVụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

