Mượn máy bạn báo tin có thai cho chồng, lời hồi đáp lập tức dẫn đến ly hôn

| Tâm sự

Mượn máy bạn báo tin có thai cho chồng, lời hồi đáp lập tức dẫn đến ly hôn

Chồng hào phóng đưa 50 triệu về quê ngoại ăn Tết, đến lúc biết lý do thật là gì vợ lăn ra ngất vì sốcChồng hào phóng đưa 50 triệu về quê ngoại ăn Tết, đến lúc biết lý do thật là gì vợ lăn ra ngất vì sốc

GiadinhNet - Tôi cứ nghĩ rằng chồng minh có ý tốt vào dịp Tết, nào ngờ đó là một âm mưu kinh hoàng.

Có những khi, người gần gũi với chúng ta nhất lại là người làm chúng ta đau đớn nhất. Người ta tin tưởng nhất lại âm thầm lừa dối, phản bội ngay sau lưng chúng ta.

Hạ là một người phụ nữ 33 tuổi, cô kết hôn cùng chồng 3 năm nhưng mãi chưa có con. Hai vợ chồng đã đi khám chữa không biết bao nhiêu lần, ra vào bệnh viện nhiều tới mức bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà không tìm được nguyên nhân. Các bác sĩ đều nói hai người sức khỏe bình thường, vô sinh không rõ nguyên nhân, có thể chỉ là do tuổi tác của Hạ đã lớn nên việc thụ thai trở nên khó khăn hơn một chút. "Khó khăn" nhưng không phải là "không thể có".

Cuối cùng thì ngày mong chờ ấy đã đến, Hạ vỡ òa niềm vui khi chậm kinh rồi thử thai phát hiện ra hai vạch. Cô muốn gọi điện ngay cho chồng để báo tin mừng, nhưng điện thoại hết pin đang sạc trong phòng nên cô mượn máy của bạn thân Dĩ Yên lúc ấy đang ở bên cạnh mình. "Tớ mượn điện thoại của cậu một chút được không?", cô nói với Dĩ Yên. Dĩ Yên đưa ngay mà chẳng cần hỏi cô mượn máy để làm gì.

Hạ nhắn cho chồng một cái tin đầy vui sướng hân hoan: "Em có thai rồi! Anh sắp được làm bố!". Thật bất ngờ là chồng cô ngay lập tức nhắn lại: "Anh sẽ không chịu trách nhiệm".

"Chuyện quái quỷ gì vậy? Chúng ta kết hôn đã 3 năm và vô cùng trông chờ một đứa con. Chẳng phải anh nói anh muốn có con sao, giờ tại sao lại nói sẽ không chịu trách nhiệm?", Hạ băn khoăn tự hỏi trong lòng.

Mượn máy bạn báo tin có thai cho chồng, lời hồi đáp lập tức dẫn đến ly hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dĩ Yên ở bên cạnh thoáng thấy nét mặt khó chịu của Hạ nên hỏi cô có chuyện gì vậy, nhưng cô nói không có gì và nhờ bạn đi lấy cho mình một ly nước. Chồng cô nhắn tiếp một nội dung đại ý rằng không biết phải giải thích với vợ về chuyện này thế nào, "anh sẽ đưa tiền để em đi xử lý cái thai, đừng nói lại chuyện này thêm một lần nào nữa, cũng đừng liên lạc với anh, anh không muốn phá vỡ gia đình vì đứa trẻ này" - anh nhắn.

"Giờ thì tôi có thể hiểu ra tất cả. Trong phút chốc tôi đã quá vui sướng mà quên mất rằng mình đang dùng máy của ai để nhắn tin cho chồng. Những nội dung này hẳn nhiên là anh ấy không hề nghĩ đang nhắn cho vợ. Người anh ấy đang nhắm tới là chủ nhân của số điện thoại, Dĩ Yên! Giữa họ có chuyện gì?", Hạ đau đớn viết lại thời điểm mình bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

"Khi Dĩ Yên quay lại, tôi hỏi cô ấy thấy chồng tôi thế nào? Cô ấy bảo rất tốt. Anh ấy là người giàu có, điển trai, và quan trọng hơn cả là rất hiểu phụ nữ. Sau đó tôi nói: "Vậy tớ nên nhường anh ấy cho cậu. Tớ không muốn có anh ấy nữa". Dĩ Yên bảo: "Vậy đâu có được, anh ấy là chồng của cậu mà". Tôi đã rất tức giận: "Nếu biết anh ấy là chồng tớ rồi, tại sao cậu còn ở bên anh ấy?".

Dĩ Yên tất nhiên đã nói quẩn quanh rằng làm gì có chuyện đó, bởi cô ấy nghĩ tôi không thể biết về quan hệ của họ được, rồi cô ấy nói tôi đang suy nghĩ quá nhiều, chuyện không giống như tôi nghĩ đâu. Nhưng khi tôi đưa những tin nhắn của chồng tôi "với cô ấy" ra, thì cô ấy không còn gì để nói. Bạn thân của tôi ngủ với người tôi yêu thương nhất. Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào thêm. Phản bội là phản bội, và phản bội thì không đáng được tha thứ. Cho dù đó là bạn thân. Tôi đã mời cô ấy ra khỏi nhà.

Rất nhanh sau đó chồng tôi lao về nhà, có lẽ Dĩ Yên đã nói mọi chuyện với anh ấy. Anh ấy cầu xin sự tha thứ, nói anh sai rồi, nói anh ấy chỉ yêu tôi, xin tôi hãy bỏ qua vì đứa con. Nhưng lòng tôi nặng trĩu. Tôi nói cảm ơn vì anh đã yêu tôi, nhưng một khi đã phản bội, thì phải chấp nhận hậu quả của sự phản bội. Tôi hỏi anh liệu có thể tha thứ không nếu đổi lại, người phản bội là tôi. Anh có thể tha thứ cho tôi vì con không nếu tôi sau lưng anh ngủ với một gã khác? Ồ tất cả đàn ông đều sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ, vậy thì tại sao tôi lại phải tha thứ?

Tôi ly hôn và vẫn giữ lại con, đứa con khó khăn lắm tôi mới có được nhưng con đến dường như lại không hề đúng thời điểm. Tôi là một mẹ bầu, không thể tức giận, không thể đau buồn, tôi muốn mình sống nhẹ nhàng, quên hết mọi nỗi đau và chỉ tập trung vào con. Chồng cũ vẫn quanh quẩn bên tôi dù hai người không còn chung sống, anh ấy đối xử với tôi tốt hơn, anh ấy nói muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn cùng tôi chăm sóc con và vẫn muốn vì con, chúng tôi sẽ quay lại như xưa.

Cũng có lúc tôi cảm thấy mủi lòng, nhưng tôi có phải lại đang trở nên mềm yếu quá không? Sự đối xử tử tế này là vì tôi, hay vì con? Tôi cần lý trí nhiều hơn để nhắc nhở mình rằng: Một lần phản bội thì mãi mãi vẫn là kẻ phản bội", Hạ viết.

Bạn sẽ xử lý thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh trớ trêu của Hạ, phát hiện ra chồng và bạn thân ngoại tình ngay khi vừa biết tin mình có thai? Bạn có lựa chọn giống như cô ấy không? Có đồng ý rằng một lần phản bội thì mãi vẫn là kẻ phản bội và những người phản bội thì không đáng được tha thứ?

Nghĩ đến Tết là sợ hãi vì đó là dịp chồng phản bội tôi nhiều nhấtNghĩ đến Tết là sợ hãi vì đó là dịp chồng phản bội tôi nhiều nhất

GiadinhNet - Chồng tôi bình thường rất quan tâm đến vợ con, nhưng cứ vào dịp Tết anh ấy lại nhẫn tâm cắm sừng tôi.

Huyền Anh/Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.