Chàng trai không chân tung ảnh cưới, khoe cô dâu xinh như nàng thơ
Quá đỗi hạnh phúc, chàng trai không chân Tô Đình Khánh đăng vội một vài ảnh cưới của mình lên trang cá nhân. Chia sẻ của anh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.
Bất ngờ với sự yêu thương của cộng đồng
Cận kề ngày cưới, anh Tô Đình Khánh (30 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) vừa bận rộn công việc buôn bán vừa tất bật lo lễ cưới. Tuy có vất vả hơn nhưng anh cảm thấy tràn ngập năng lượng và hạnh phúc vô cùng.
Anh và vợ tương lai - chị Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định) vừa chụp xong bộ ảnh cưới vào ngày 20/9.
Trong ngày hôm đó, anh chị đã phải di chuyển qua 4 địa điểm ở TP.HCM để ghi lại những kỷ niệm đẹp.
Anh Khánh bảnh bao trong bộ vest, chị Thương xinh lung linh như công chúa trong chuyện cổ tích, chiếc xe lăn thường dùng cũng được trang trí hoa rất đẹp.
Chàng trai vừa cầm hoa vừa điều khiển xe lăn đến bên vợ, hạnh phúc tỏa ra từ ánh mắt cho đến nụ cười.
“Khi nhìn thấy vợ mình mặc váy cưới, vợ mình xinh như vậy, mình hạnh phúc vô cùng. Mình hồi hộp, mong chờ từng khoảnh khắc”, anh Khánh sung sướng.
Trước khiếm khuyết của chồng sắp cưới, chị Thương luôn tinh tế trong quá trình chụp ảnh cưới. Chị dành những cử chỉ trân trọng dành cho người bạn đời của mình.
Để lưu lại cảm xúc thăng hoa, anh Khánh vội cập nhật một số ảnh cưới chưa qua chỉnh sửa lên trang cá nhân.
Đến cuối ngày, khi trở về nhà, cặp đôi phát hiện ảnh cưới của mình được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận sôi nổi.
Anh Khánh nói: “Tôi khá bất ngờ khi mọi người yêu thích ảnh cưới của chúng tôi nhiều như thế. Cộng đồng mạng gửi đến những bình luận chúc phúc, bày tỏ sự ngưỡng mộ… khiến chúng tôi hạnh phúc vô cùng”.
Cả hai cùng nhau đọc bình luận, háo hức chờ đợi bộ ảnh cưới trọn vẹn từ nhiếp ảnh gia.
Cái kết có hậu cho chuyện tình cổ tích
Bên cạnh những bình luận tích cực, chúc phúc cho cặp đôi, một số tài khoản trên mạng xã hội để lại bình luận khiếm nhã. Họ cho rằng anh Khánh và chị Thương không xứng đôi.
Chị Thương khá buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực. Hiểu vợ tương lai, anh Khánh nhẹ nhàng an ủi, động viên chị cùng vượt qua.
Anh Khánh bày tỏ: “Tôi không quan tâm những điều tiêu cực mà mọi người nhận xét, đánh giá. Cuộc sống riêng của mỗi người do chính mình quyết định, cho nên ai ủng hộ thì tôi cảm ơn, ai dị nghị thì mình mặc kệ, không để tâm đến”.
Điều quan trọng nhất với anh Khánh ở thời điểm này là yêu thương và mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ sẽ theo mình cả đời.
Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào giữa tháng 10/2022. Anh Khánh nói buổi hôm ấy sẽ không có những bất ngờ ấn tượng, chỉ có tình yêu lung linh, ấm áp trong sự chúc phúc của người thân.
Cặp đôi chỉ tổ chức cưới ở TP.HCM. Sợ anh Khánh mệt, nhà gái không đòi hỏi tổ chức lễ cưới ở quê.
Mẹ cô dâu chỉ nhắn nhủ: “Cả hai không cần phải về quê làm đám cưới. Đi xa tội cho Khánh. Quan trọng Khánh yêu thương con gái của mẹ thì đã đủ rồi”.
Anh Khánh cũng có kế hoạch đến Tết Nguyên đán sẽ về quê Bình Định để chào họ hàng của chị Thương.
Sau những ngày tất bật chuẩn bị lễ cưới, chị Thương khá mệt. Thương vợ, gia đình và anh Khánh không cho chị làm việc, bắt nghỉ ngơi để ngày cưới thật rạng rỡ.
Chỉ trong vòng 6 tháng, anh Khánh trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Từ lúc “say nắng” cô gái ở phương xa, hồi hộp trong buổi gặp đầu tiên, chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau… tất cả đều ngọt ngào, dung dị.
Một cái kết có hậu cho đôi trai gái từng trải qua những giông bão trong chuyện tình cảm như một lời khẳng định “cứ yêu đi, yêu chân thành, ngây ngô” sẽ chạm đến những điều tuyệt vời.
Dù xinh đẹp hay bình thường, cơ thể vẹn nguyên hay khiếm khuyết thì tình yêu vẫn mãi là một phép màu dành cho những người nỗ lực vươn lên.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcSau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn
Chuyện vợ chồng - 7 giờ trướcGĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.
Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ
Gia đình - 11 giờ trướcĐoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcCuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.
Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ
Gia đình - 1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày
Gia đình - 1 ngày trướcTại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường
Chuyện vợ chồngGĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.