Chàng trai Nam Phi dạy tiếng Anh mất tích bí ẩn ở VN 2 tuần nay

| Xã hội

Một thanh niên Nam Phi đang dạy học tại Việt Nam biến mất không dấu vết, và người thân của anh từ hai tuần nay chỉ cầu mong không có chuyện gì xấu xảy đến với anh.

Lần cuối mọi người thấy John Bothma, 22 tuổi, đến từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, là ngày 18/5. Anh đến thăm một người bạn ở TP.HCM, theo trang tin News24 (Nam Phi).

Điện thoại của anh tắt máy kể từ đó, buộc bạn bè và gia đình phải cố tìm những thông tin có liên quan về anh.

Đến Việt Nam vì “cần sự thay đổi”

Bothma đã dạy các lớp ngắn hạn kể từ khi vào Việt Nam tháng 11/2018, với hy vọng ký được hợp đồng dài hạn.

Cô của anh, Santjie Dixon, người nuôi dạy anh từ năm bốn tuổi, nói với News24 rằng anh quyết định đi ra nước ngoài vì "cần sự thay đổi".

John Bothma, thanh niên Nam Phi đang dạy học tại Việt Nam, mất tích kể từ ngày 18/5. Ảnh: NVCC.
John Bothma, thanh niên Nam Phi đang dạy học tại Việt Nam, mất tích kể từ ngày 18/5. Ảnh: NVCC.

"Tôi chưa từng thấy cậu ta hạnh phúc như vậy", bà nói từ nhà ở thành phố Roodepoort, thuộc Johannesburg, nơi anh từng sống.

Hai người khá thân và bà luôn mong những cuộc gọi video hàng ngày của anh, một cách để bà trải nghiệm những gì anh chứng kiến ở nước ngoài.

"Đây thực sự là cú sốc. Chúng tôi rất lo vì lần cuối nói chuyện với cậu ấy là khoảng 12h trưa ở Việt Nam vào thứ bảy ngày 18/5", bà nói.

"Cậu ấy cố gọi cho tôi, sau đó có ba cuộc gọi nhỡ, và sau đó chúng tôi không nghe gì từ cậu ấy nữa."

Bothma nói với bà rằng anh muốn đến Campuchia và tìm việc giảng dạy, nhưng không có đủ tiền. Vì vậy, bà đã chuyển một số tiền vào tài khoản của anh.

Không ghi nhận đã rời khỏi Việt Nam

Hồ sơ từ phía nhà chức trách Việt Nam không ghi nhận việc Bothma ra khỏi biên giới Việt Nam, bà nói với News24.

Theo thông báo người mất tích do một nhóm du khách nước ngoài đăng lên Facebook ngày 30/5, Bothma đến TP.HCM ngày 16/5, và visa làm việc của anh hết hạn ngày 26/5, do Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế (ITED) bảo trợ. Theo trang web của tổ chức này, đây là “địa chỉ... trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo các chương trình luyện thi... TOEFL, IELTS”.

Công dân Mỹ Jody Kurash, người đã du lịch khắp thế giới trong vài năm qua, nói với News24 cô và Bothma yêu nhau khi cùng dạy học ở miền Bắc của Việt Nam.

"Khi học kỳ kết thúc ngày 11/5, John và tôi nghỉ mát ở Đà Nẵng”, cô nói từ Ba Lan, nơi cô đang làm việc.

Lần cuối cô nói chuyện với anh là ngày 17/5.

"Anh ấy ở lại một đêm tại nhà nghỉ Saigon Hub Hostel (Q.1, TP.HCM). Họ đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin và nói anh có sức khỏe tốt khi rời đi sáng thứ bảy (18/5)," cô nói.

"Họ nói anh ta có rời nhà nghỉ tối hôm trước với một phụ nữ trung niên Việt Nam và trở về khoảng nửa đêm. Không ai biết cô ta là ai”.

John Bothma (trước) và Jody Kurash (sau) yêu nhau khi cùng dạy học ở miền Bắc Việt Nam, theo cô Kurash, một công dân Mỹ. Ảnh: NVCC.
John Bothma (trước) và Jody Kurash (sau) yêu nhau khi cùng dạy học ở miền Bắc Việt Nam, theo cô Kurash, một công dân Mỹ. Ảnh: NVCC.

Họ trình báo với cơ quan chức năng về sự mất tích bí ẩn, và yêu cầu họ kiểm tra với các cơ quan bệnh viện, nhà tù, biên giới và hải quan.

Nhà nghỉ cũng đang phân phát thông báo người mất tích và chia sẻ thông báo đó lên trang Facebook.

Thông báo đó, do nhóm du khách nước ngoài đăng tải, cho biết “chúng tôi có lý do để tin rằng anh ấy đến Quận 7 vào ngày 18/5. Anh ấy dạy một lớp tiếng Anh ở TP.HCM ngày 17/5, nhưng chúng tôi không biết ở đâu".

Kurash cho biết cô nhận được một loạt phản hồi nhưng không có thông tin nào triển vọng.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch chung sống tại Việt Nam", cô nói. "John có một quá khứ rất phức tạp nhưng tôi yêu anh, và anh đang rất hạnh phúc. Anh ấy lo lắng (về tương lai) nhưng cũng rất phấn khích”.

Thông báo người mất tích cho biết John Bothma 22 tuổi, cao 1m62, nặng 86 kg, có tóc ngắn màu nâu vàng nhạt, mắt màu xanh lam. Ảnh: Facebook.
Thông báo người mất tích cho biết John Bothma 22 tuổi, cao 1m62, nặng 86 kg, có tóc ngắn màu nâu vàng nhạt, mắt màu xanh lam. Ảnh: Facebook.

"Chúng tôi sẽ tới sân bay đợi cậu ấy"

Dixon, cô của Bothma, cho biết anh đã đặt trước một chuyến bay về Johannesburg đầu tháng sáu, vì anh cần "sắp xếp một số thứ ở nhà".

Không có thông tin nào triển vọng, bà chỉ còn biết hy vọng bằng cách nào đó, anh vẫn trở về. "Chúng tôi sẽ tới sân bay đợi cậu ấy", bà nói.

Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế, cơ quan tương đương bộ ngoại giao của Nam Phi, xác nhận gia đình của Bothma đã trình báo về sự mất tích của anh.

"Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội đã được lệnh thông báo với chính quyền Việt Nam và yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm", người phát ngôn Ndivhuwo Mabaya nói. "Có thể sẽ mất thời gian nhưng các nhà ngoại giao của chúng tôi đang theo dõi và ưu tiên vấn đề này".

Thông báo người mất tích kêu gọi những ai có thông tin liên hệ ngay với cảnh sát TP.HCM, Đại sứ quán Nam Phi, hoặc cô Jody Kurash qua thông tin liên hệ được ghi trên thông báo.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.