"Cháu bà ngoại thì chắc rồi chứ bà nội thì chưa chắc"
Em mới kết hôn được năm tháng, có thai vừa tròn hai tháng. Nhà nội nhà ngoại cách nhau vài chục cây số. Nghe tin em ốm nghén không ăn uống được gì nên mẹ em đánh đường đến thăm. Và rồi…
Mẹ em vừa đến nhà thì thấy bà thông gia đang tưới rau, mẹ liền nói cười từ cổng: "Hôm nay tôi đến chúc mừng ông bà sắp lên chức ông bà nội đây". Mẹ chồng em nghe xong cũng đáp lại: "Cháu bà ngoại thì chắc rồi chứ bà nội thì chưa chắc đâu bà ạ". Mẹ em nghe xong thì tím mặt mày.
Là con gái mẹ, chỉ cần nhìn thấy thái độ của mẹ là em đã hiểu chuyện rồi. Em bảo:"Mẹ vào nhà đi, mẹ chồng con nói đùa thôi". Nhưng mẹ em, khổ nỗi xưa nay không thích nói đùa. Bà cho rằng thông gia nói vậy là có ý xấu, là không tôn trọng con dâu, không tôn trọng thông gia.

Vậy nên khi mẹ chồng em vào nhà mời nước thì mẹ em cũng không nhịn nổi nữa:
- Chị à, tôi nuôi con gái tôi bao nhiêu năm, nết ăn nết ở của nó thế nào tôi rõ nhất. Nó yêu con trai chị năm năm mới cưới, cưới xong ba tháng mới cấn bầu. Vậy mà chị nói chưa chắc đã phải là cháu chị, thế ra chị bảo nó đi ngủ lang ngủ chạ với người khác à?
Mẹ chồng em nghe xong thì bối rối:
- Tôi nói là nói đùa cho vui thôi mà chị. Nói thật, đầy người "nuôi con tu hú" chán mới phát hiện ra không phải con cháu mình đấy thôi. Nhưng tôi là tôi nói đùa, không có ý gì cả.
- Chị đùa vậy tôi không thấy vui. Đó là chuyện đùa được à? Chị bằng từng ấy tuổi rồi, nói năng cũng nên suy nghĩ, cháu nó bầu bì mệt mỏi, nghe câu nói của chị có tủi thân không?
Thế là hai bà thông gia nói qua nói lại. Em ở giữa mẹ ruột với mẹ chồng, thật tình không biết phải làm sao. Bên này thì cho rằng bên kia có ý xấu, bên kia lại cho rằng bên này cố chấp, quan trọng hóa một câu nói đùa. Kết quả là mẹ em chỉ ngồi tầm hai mươi phút là ra về. Bữa cơm mẹ chồng em đi chợ từ sớm chuẩn bị để mời thông gia trở nên vô duyên thừa thãi.
Chồng em về nghe chuyện cũng quay sang trách móc mẹ vợ "làm quá", rằng câu nói đó ai nghe cũng hiểu là câu nói đùa mà mẹ em cố tình chuyện bé xé ra to làm mất mặt thông gia. Anh ấy bênh mẹ mình thì em cũng phải bênh mẹ em. Vậy là từ chuyện hai bà thông gia mà hai vợ chồng lại giận nhau.
Vậy theo mọi người mẹ chồng nói đùa như vậy trước mặt thông gia có quá đáng hay không? Mẹ em giận có phải là "làm quá" một cách vô lý hay không? Chuyện trở nên như vậy thì ai sai, ai đúng?
Theo Vân Hoa/Dân Trí
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Tâm sự - 3 giờ trướcKhông ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 18 giờ trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Tâm sự - 22 giờ trướcKhi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể
Tâm sự - 2 ngày trướcBố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy
Tâm sựGĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.