Cháy nhà xưởng khiến 8 người tử vong ở Hà Nội: Người thân đứng không vững chờ nhận dạng con, em mình

| Xã hội

GiadinhNet – Thi thể nạn nhân thứ 8 trong vụ cháy xảy ra rạng sáng nay 12/4, tại khu xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được tìm thấy.

Đến khoảng 16h chiều nay (12/4), các lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa nạn nhân thứ 8 ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài di chuyển bằng xe cấp cứu đến Bệnh viện 19-8 để khám nghiệm pháp y, xét nghiệm AND nhận diện danh tính.

Khung cảnh u buồn bao trùm một góc nhà tang lễ bệnh viện; vẻ thẫn thờ, bàng hoàng hiện rõ lên từng gương mặt người nhà nạn nhân đang có mặt tại đây.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài.

Trên hàng ghế chờ, chị Lê Thị Thanh khóc ngất, ngã quỵ trên vai người nhà. Gạt dòng nước mắt, chị Thanh chia sẻ với PV, thi thể em trai chị là Lê Văn Hải (sinh năm 2001) vừa được tìm thấy trong xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79.

Từ khi nhận được tin về vụ cháy, chị không gọi được cho Hải. Lần gặp cuối cùng của hai chị em cách đây hai ngày. Khi đó, Hải về nhà ăn hội làng.

"Hải mới vào làm tại xưởng được 2 tháng. Thằng bé nói xưởng cũng ít việc nên nghỉ làm về quê suốt. Em nó mới về nhà ăn hội làng, hôm mùng 10 vừa lên. Lần về nhà, thằng bé nói mới có người yêu, còn trêu bố "con sắp lấy vợ, bố mẹ chuẩn bị lễ lạt đi là vừa". Ấy thế mà, bây giờ nó gặp chuyện không lành", chị Thanh nói.

Nhiều người đau đớn gào khóc gọi tên người thân tại nhà tang lễ Bệnh viện 198.

Nhiều người đau đớn gào khóc gọi tên người thân tại nhà tang lễ Bệnh viện 198.

Cũng theo chị Thanh, bố chị bị cụt tay, mất sức lao động, mẹ thì bị ngoẹo cổ cũng không làm được gì nhiều nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Hải vốn ngoan ngoãn nên khi thôi học cách đây 2 năm cậu liền xin đi làm để phụ giúp gia đình.

Khóc từ ngoài cổng nhà tang lễ bệnh viện 198, bà Lê Thị Loan (Tam Nông, Phú Thọ), mẹ đẻ nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, nạn nhân vụ hoả hoạn) phải nhờ người dìu vào sảnh.

Bà vừa từ Phú Thọ xuống Hà Nội để “gặp” con trai mình. Chẳng cần dép guốc, nghe tin con trai gặp nạn, tình mẫu tử của người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, bà xuất hiện ở nhà tang lễ với một đôi chân trần, một cái áo sẫm màu đã sờn vai.

Thân nhân của các nạn nhân tập trung tại bệnh viên 198 Bộ Công an.

Thân nhân của các nạn nhân tập trung tại bệnh viện 198 Bộ Công an.

Mặc dù được con cái đỡ, nhưng trước sự mất mát quá lớn, người mẹ này gục xuống thềm và oà lên nức nở. “Tuấn ơi là Tuấn ơi, vợ còn chưa đẻ, sao chưa nhìn mặt con mà đã con đã đi rồi Tuấn ơi. Con bỏ lại mẹ thế này con ơi” – bà Loan thảng thốt.

Trưa nay (12/4), một người phụ nữ xưng là chị dâu chủ xưởng xảy ra vụ cháy có mặt tại khu vực nhà tang lễ bệnh viện để chia buồn với thân nhân người bị nạn. Theo người phụ nữ này, thời điểm vụ cháy xảy ra, cửa nhà xưởng được khóa trái để phòng kẻ trộm.

Theo người này, chủ xưởng bị cháy là người Thái Bình, vợ quê Phú Thọ. Trong số 8 người gặp nạn rạng sáng nay, có 4 người trong một gia đình cùng thiệt mạng, trong đó 3 mẹ con được tìm thấy đang trong tư thế ôm chặt nhau khiến ai cũng thương xót.

“Khổ thân 3 mẹ con đến ngủ nhờ ở xưởng chồng đang làm để sáng nay đi khám bệnh. Một bé 5 tuổi, một bé chưa đầy 1 tuổi...”, người nhà chủ xưởng nghẹn ngào nói.

Do khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, hiện trường có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, gỗ nên lửa lan nhanh và thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng.

Do khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, hiện trường có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, gỗ nên lửa lan nhanh và thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào rạng sáng 12/4, một vụ cháy dữ dội đã bao trùm lên 4 kho xưởng tại phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 8 nạn nhân chết và mất tích trong vụ cháy. Trong số đó Trần Văn Hải (25 tuổi) và Lê Văn Hải (18 tuổi) là anh em họ.

Đặc biệt, có 4 nạn nhân đều trong một gia đình gồm: Lương Văn Việt (1986, quê Phú Thọ), công nhân công ty Môi trường 79, Trần Thị Lan (sinh năm 1990, vợ anh Việt), Lương Công Minh (sinh năm 2014) và Lương Anh Tuấn (sinh năm 2018) con anh Việt, chị Lan.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.