Chê vợ "yếu", chồng dẫn bồ về nhà

| Tâm sự

Cho rằng tôi là người lãnh cảm nên chồng lôi ngay một cô bồ về nhà ngủ rồi thách thức tôi rằng nếu muốn anh ta bỏ bồ thì hãy làm vợ "giỏi" trên giường.

Khi kể câu chuyện này cũng là lúc tôi đang rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan và sống với cuộc sống không phải là cho chính tôi nữa.

Tôi năm nay 38 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Hai chúng tôi lấy nhau được 8 năm. Chồng tôi là một kỹ sư xây dựng nên hay phải đi công tác. Tôi là giáo viên, hình thức cũng gọi là tạm được, còn về chuyện sinh lý tôi cũng là người không phải không có nhu cầu.

Thời gian đầu chúng tôi sống khá hạnh phúc. Chúng tôi có một cậu con trai 7 tuổi ngoan ngoãn. Thế nhưng các cụ vẫn thường hay nói “đi lâu mới biết đường dài”, có sống với chồng lâu mới hiểu hết được những thói hư tật xấu của chồng.

ngoại tình, yếu sinh lý, vợ chồng, chuyện ấy, lãnh cảm

Cho rằng tôi là người lãnh cảm chuyện chăn gối nên chồng lôi ngay một cô bồ về nhà ngủ cùng. Ảnh minh hoạ

Cách đây vài năm, do các dự án về bất động sản bị ngưng trệ, nhiều hạng mục công trình anh đảm nhận phải dừng lại nên anh ở nhà với vợ và con thường xuyên chứ không đi nhiều như trước nữa. Lúc này, tôi mới tá hoả biết chồng mình là một người có ham muốn quá cao về tình dục. Chính vì vậy mỗi đêm với tôi là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Một đêm, anh không chỉ muốn một lần mà rất nhiều lần. Tôi cũng không hiểu sao từ khi ở nhà anh lại khỏe thế, có thể quan hệ thường xuyên mà không biết mệt.

Thế rồi, vì mệt mỏi quá nên nhiều hôm tôi giả vờ ngủ trước hoặc lấy cớ ốm để hạn chế gần chồng. Lúc này, anh tỏ ra bực bội, khó chịu và thường xuyên chửi bới, doạ tôi sẽ đi tìm người khác để giải toả nhu cầu.

Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ nói vậy thôi chứ sẽ không làm thật. Ai ngờ mấy hôm sau anh lôi ngay một cô bồ về nhà ngủ rồi thách thức tôi rằng nếu muốn anh ta bỏ bồ thì hãy làm vợ "giỏi" trên giường. Rồi cứ vài hôm cô ta lại về nhà tôi và hai người lại hú hí với nhau cứ như tôi mới là người ngoài vậy. Tôi có phản ứng thì anh mắng: "Nếu muốn thì cô hãy đáp ứng nhu cầu của tôi đi”.

Tôi thật sự muốn chuyện trò với chồng về những việc làm hết sức vô lý của anh ấy vì 8 năm không phải là thời gian ngắn để tôi phải chịu cảnh như thế này. Thế nhưng chồng tôi đã ngoại tình lại còn tỏ ra khó chịu. Anh nói cảm thấy nhạt nhẽo, chán nản trong chuyện giường chiếu với tôi và khi ở bên người tình thì anh mới được thoả mãn.

Thực tế tôi không phải là người lãnh cảm chuyện đó nhưng với tần suất yêu như vậy tôi không thể nào đáp ứng nổi.

Tôi đau đớn vì chồng phản bội một cách trơ tráo như vậy nhưng mặt khác tôi vẫn muốn giữ lại gia đình để cho con tôi lớn lên có cả bố lẫn mẹ. Giờ đây tôi rất mâu thuẫn và không biết phải làm như thế nào nữa.

Theo Nguyễn Ngọc H. (Nghệ An)
VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.