Chị dâu buông lời chê bai ngoại hình, tôi 'đốp' thẳng một câu khiến chị ấy im thin thít, vội lảng đi chỗ khác

| Tâm sự

Có một người chị dâu như thế, tôi cũng đau đầu và bực bội lắm.

Chẳng là chồng tôi từng có một đời vợ. Hồi đó, họ chia tay vì anh phát hiện vợ cũ có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Ly hôn 3 năm, anh mới gặp tôi. Chúng tôi rất hợp tính nhau, từ sở thích, quan điểm sống đến công việc. Yêu được vài tháng thì chúng tôi tổ chức đám cưới vì tuổi hai đứa đều đã lớn, cưới nhanh để còn có con.

Nhà chồng tôi ai cũng hiền, dễ chịu và rất ít khi nhắc đến con dâu cũ trước mặt tôi. Trừ một người: chị dâu tôi. Chị ấy hình như rất thích em dâu cũ nên thường hay bơi móc chuyện xưa ra để nói với tôi. Kiểu như vô tình mà thật ra là cố ý. Ví dụ khi tôi ăn cơm, chị ấy sẽ bảo hồi trước chồng tôi chiều vợ cũ lắm, bữa nào cũng gắp thức ăn ngon vào bát cho vợ. Khi thấy tôi may vá quần áo, chị ấy sẽ bảo trước đây chồng tôi toàn sửa đồ cho vợ cũ, khâu cả áo ngực, thế mà giờ tôi phải tự làm à?... Còn nhiều lắm, ức chế lắm nhưng tôi ráng nín nhịn vì không muốn gây mâu thuẫn, mất lòng bất cứ ai khi mới về làm dâu.

Nhưng chị dâu thấy tôi hiền quá nên làm tới. Tôi hỏi chồng vì sao chị dâu hay xỉa xói tôi thì anh bảo do trước đây vợ cũ thường hay biếu quà nên chị ấy mới thích. Chứ cả nhà, ngoài chị ấy ra, chẳng ai ưa vợ cũ của anh cả. Mỗi lần chị ấy nhắc lại chuyện cũ, bố mẹ chồng tôi cũng bực mình lắm và có nhắc nhở, khuyên bảo nhưng không ăn thua.

Chị dâu buông lời chê bai ngoại hình, tôi đốp thẳng một câu khiến chị ấy im thin thít, vội lảng đi chỗ khác - Ảnh 1.
Còn nhiều lắm, ức chế lắm nhưng tôi ráng nín nhịn vì không muốn gây mâu thuẫn, mất lòng bất cứ ai khi mới về làm dâu. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, chị dâu lại "thỏ thẻ": "Chị thấy em cũng dễ thương mà không thể sánh bằng cái D (vợ cũ của chồng tôi). Cái D vừa đẹp sắc sảo, vừa khéo ăn nói lại nấu ăn rất ngon, chẳng như em đâu. Mà có như cái D thì chồng mới thương. Hồi kia chú T (chồng tôi) chiều vợ hết mực chứ chẳng hờ hững như bây giờ...".

Nghe những lời chị nói tôi nóng mặt quá nên "đốp" luôn một câu: "Đẹp mà xấu nết xấu tính, phản bội chồng thì ai thương cho nổi hả chị? Với lại chồng em chiều em, thương em như thế nào đâu đến lượt chị nói? Tốt nhất là chị sống cho đúng phận, đừng có quá quắt, em không vừa đâu".

Chị dâu nghe tôi phản pháo mạnh mẽ quá nên nín bặt, vội lủi đi chỗ khác. Nhưng tôi bực quá. Sống chung nhà thế này, không sớm thì muộn cũng mâu thuẫn, xích mích. Có cách nào để chồng tôi đồng ý chuyển ra ngoài ở riêng không nhỉ?

(ngochoa...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.