Chị dâu cũ bỗng trở về hàn gắn sau một năm ly hôn, khi bí mật được vén lên, tôi thấy hổ thẹn vô cùng

| Tâm sự

Sau một năm, chị ấy đột ngột trở về. Đã vậy còn thể hiện như chưa từng có chuyện ly hôn.

Anh trai tôi là người đàn ông đã trải qua một đời vợ . Anh kết hôn cách đây 8 năm. Ngày mới cưới, anh chẳng có gì trong tay, thậm chí kết hôn xong còn ôm theo một đống nợ. Lúc ấy, đến bố mẹ tôi còn chán nản. Chỉ có vợ của anh là luôn tin tưởng và dõi theo chồng.

Sống với nhau đến năm thứ 7, hai anh chị đã có được 3 đứa con. Cuộc sống cũng không còn khó khăn như trước. Thế nhưng đúng vào lúc có mọi thứ trong tay, anh tôi lại tuyên bố ly hôn .

Thú thật ngày ấy chúng tôi rất sốc. Bởi trước đó, anh chị không hề có biểu hiện của sự rạn nứt. Mãi đến ngày ra tòa, tôi mới biết anh mình ngoại tình. Đã vậy khi chia tay, anh chỉ nghĩ đến việc giữ được bao nhiêu tài sản. Còn chuyện con cái, anh để cho chị tự quyết định.

Một năm nay, cả hai người cắt đứt liên lạc. Chị nuôi con, còn anh tôi thì qua lại với người yêu mới. Vậy mà đột nhiên, chị dâu cũ mang con trở về. Anh tôi nói cả hai đã hàn gắn vì không thể sống thiếu nhau. Cả nhà tôi khi ấy đều ngỡ ngàng vì hành động của anh chị. Thậm chí mẹ tôi còn lo sợ việc con dâu cũ quay trở lại để đòi phân chia tài sản.

Chị dâu cũ bỗng trở về hàn gắn sau một năm ly hôn, khi bí mật được vén lên, tôi thấy hổ thẹn vô cùng - Ảnh 1.

Không ngờ những gì tôi lo lắng đều là sự thật. (Ảnh minh họa)

Vài lần đến chơi, mẹ tôi còn mỉa mai, nói chị trơ trẽn, không biết xấu hổ khi chia tay còn quay về sống chung với chồng cũ. Bản thân tôi cũng thấy rất lạ vì điều này.

Thế rồi hôm trước, tôi đi thăm một người bạn bị ngã xe thì gặp anh chị trong bệnh viện. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi nhắn tin riêng để hẹn gặp chị. Không ngờ những gì tôi lo lắng đều là sự thật. Anh tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối . Biết tin, chị đưa 3 đứa con quay về rồi quyết định sẽ ở bên anh những ngày khó khăn nhất. Nghe chị nói, tôi vừa thương anh, vừa phục sự hy sinh của chị.

Hôm qua cả nhà tôi tổ chức buổi họp mặt cuối tuần. Trong bữa cơm, mẹ tôi vẫn hằn học con dâu cũ. Theo mọi người, tôi có nên nói cho bà biết sự thật để bà bớt khắt khe với chị không? Nhưng nói ra, tôi sợ bà sốc trước bệnh tình con trai. Thật không biết làm gì mới tốt nhất nữa.

(bv453...@gmail.com)

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.