Chị dâu cũ đột ngột trở về và nhờ chúng tôi nuôi giúp con

| Tâm sự

Lòng tôi rối bời với sự nhờ vả của chị dâu cũ.

Tuần vừa rồi, chị dâu cũ đưa con về thăm gia đình tôi. Vợ chồng tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đã 4 năm rồi không gặp chị và cháu, nhìn cháu trai lớn hẳn lên, đặc biệt chị ngày càng đẹp ra, ăn mặc rất hợp thời.

6 năm trước, anh trai chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, sau khi mãn tang thì chị đã đưa con đi làm ăn xa và từ đó gia đình tôi mất liên lạc với chị. Sau khi kể về sự vất vả khó khăn của hai mẹ con trong những năm qua, chị thật thà nói là tháng tới đi xuất khẩu lao động.

Lần này về quê muốn gửi con nhờ vợ chồng tôi chăm sóc nuôi dưỡng, hàng tháng chị sẽ gửi tiền về hỗ trợ. Chị bảo hiện đã lấy chồng mới, tháng sau chị và chồng sẽ bay. Bố mẹ đẻ chị ấy già rồi không thể chăm sóc cháu được nữa. Còn bố mẹ chồng hiện tại của chị ấy đã chăm sóc một đứa con chung của anh chị. Chị không muốn đứa con riêng của chị là gánh nặng cho gia đình chồng.

Ông bà nội của cháu đã qua đời, bây giờ chỉ biết nhờ cậy vào chú thím. Chúng tôi là những người tốt, lại thương cháu hết mực và có đứa con trai bằng tuổi con trai chị, thế nên hai đứa sẽ biết bảo ban hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống.

Nghe chị nói là sẽ ra nước ngoài bán hàng với người họ hàng và nếu chuyện làm ăn thuận lợi sẽ ở lâu dài bên đó. Điều ấy có nghĩa là chúng tôi sẽ phải nuôi con trai chị đến khi cháu trưởng thành.

Tôi bảo việc nuôi cháu không có gì vất vả bởi cháu năm nay cũng 7 tuổi, biết làm nhiều việc nhưng tôi sợ không dạy bảo được cháu. Tôi nói chưa dứt lời, chồng tôi đã nói chen vào "sẩy cha còn chú". Anh bảo chị cứ yên tâm đi xuất khẩu lao động, con ở nhà đã có vợ chồng tôi lo. Thậm chí chồng bảo chị không cần gửi tiền về, gia đình tôi đủ khả năng lo cho cháu.

Cháu lúc nhỏ thì mất bố, lớn lên chút mẹ đi lấy chồng, bây giờ sắp phải ở với chú thím. Cháu đang phải chịu rất nhiều tổn thương về tinh thần, tôi sợ vợ chồng nuôi dạy cháu không tốt lại có lỗi với chị dâu và người anh chồng đã mất. Theo mọi người vợ chồng tôi có nên nhận nuôi con chị không đây?

(honghoa...@gmail.com)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.