Chị dâu tương lai vừa xuất hiện, tôi vội vàng lấy tay che mắt lại, còn mẹ tôi bảo chị hãy về nhà soi gương trước rồi hãy bước vào cửa
Anh trai đã 30 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai khiến gia đình tôi rất lo lắng, cho đến một ngày anh đưa người yêu về chưa kịp vui mừng.
Anh trai tôi không đẹp trai, tính tình thì thật như đếm, ăn nói cứ thẳng như ruột ngựa nên 30 tuổi rồi mà chưa có bạn gái. Cả nhà tôi ai cũng lo lắng anh trai sẽ bị ế vợ mất.
Sau nhiều tháng năm chờ đợi cuối cùng anh trai cũng thông báo tin vui, anh nói là cuối tuần sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Mẹ tôi là người vui nhất, suốt bữa cơm bà cười suốt, rồi nghĩ ra đủ món ăn sẽ chiêu đãi con dâu tương lai.
Chủ nhật mong đợi nhất cũng đến, trong khi anh trai tôi đi đón bạn gái thì tôi và mẹ ở nhà chuẩn bị nấu nướng tiếp đón chị dâu tương lai. Vậy là anh tôi sẽ không mang danh là trai ế nữa rồi, anh sắp có vợ rồi, tôi cũng sắp có chị dâu, chỉ nghĩ thôi đã đủ vui.

Tôi và mẹ ở nhà chuẩn bị nấu nướng tiếp đón chị dâu tương lai. (Ảnh minh họa)
Đang nghĩ miên man thì anh trai tôi chạy vào nhà thông báo là đã đưa người yêu đến và bắt cả nhà ra đón tiếp. Cả nhà tôi vui mừng ra cửa đón chị ấy, thế nhưng chiếc áo tránh nắng của chị vừa được cởi ra thì tôi vội bịt mắt, mẹ tôi thì bảo chị hãy quay về nhà soi gương trước rồi hãy bước vào cửa nhà bạn trai.
Mẹ nói thế tưởng chị ấy sẽ ngoan ngoãn lễ phép ra về ai ngờ chị cãi ngay: "Trời nóng quá nên cháu mặc bộ đồ này cho mát, bác thông cảm châm chước cho cháu ạ".
Thế nhưng mẹ tôi vẫn khăng khăng bắt chị ấy phải về mặc bộ đồ khác, không thể chấp nhận được cô con dâu tương lai đến nhà người yêu chơi mà mặc đồ mỏng tanh nhìn xuyên thấu hết cả đồ lót được.
Anh trai tôi bảo mẹ nghĩ thoáng đi đừng khó tính quá kẻo không có con dâu, anh còn bênh chị nói giờ con gái phải ăn mặc gợi cảm như vậy, mẹ cứ coi như chị đang đi tắm biển là được. Mặc cho anh nói thế nào đi nữa mẹ tôi vẫn kiên quyết bắt chị ấy về nhà thay bộ khác.
Thấy mọi người đang căng thẳng tôi nghĩ ra sáng kiến nên vội vào nhà cầm một bộ đồ mới ra đưa cho chị ấy mặc tạm. Thế nhưng vừa đưa đến trước mặt, chị ấy lắc đầu nguầy nguậy nói là không mặc đồ lại của người khác sợ mắc bệnh vào người. Chị còn nói thẳng vào mặt mẹ tôi là cổ hủ, chị sẽ không bao giờ dám bước vào nhà nếu mẹ tôi không nói lời xin lỗi vì đã xúc phạm chị.
Nói xong chị nguây nguẩy ra về để mặc cho anh trai tôi lôi kéo cùng với sự kinh ngạc đến đau lòng của mẹ.

Chưa lấy nhau về mà chị ấy đã muốn làm mẹ người ta. (Ảnh minh họa)
Không níu kéo được người yêu, anh tôi quay ra trách tại mẹ đã làm khó chị ấy, nói xong anh vào phòng dọn đồ chuyển ra ngoài ở. Hai tuần nay anh trai tôi vẫn chưa chịu về nhà nghe đâu anh và chị ấy đang sống chung với nhau, mẹ lo cho anh quá nên ốm nằm liệt giường.
Tôi đã gọi điện nói cho anh trai về tình hình sức khỏe của mẹ, thế nhưng anh bảo nếu mẹ tôi không chịu xin lỗi người yêu anh thì sẽ không chịu về. Chưa lấy nhau về mà chị ấy đã muốn làm mẹ người ta. Mà anh trai tôi cũng quá cưng chiều chị ấy rồi, có lẽ anh sợ ế vợ nên vơ bèo vạc tép đây mà.
Cách ăn mặc là tùy quyền của mỗi người, nhưng một người muốn đẹp thì phải ăn mặc tùy vào hoàn cảnh chứ không thể mang quần áo tắm mặc để đi trên đường, hay mặc bộ đồ dự đám cưới trong đám tang. Nếu ăn mặc không hợp lý trở thành trò lố bịch trò cười cho mọi người và bị đánh giá thấp nhân phẩm. Và cách ăn mặc của chị người yêu của anh trai tôi là không thể chấp nhận được, đã vậy không chịu lắng nghe góp ý lại còn lớn tiếng đòi mẹ tôi xin lỗi.
Bây giờ tôi phải làm sao để kéo anh trai về với gia đình đây tránh xa người con gái có cách cư xử hỗn hào không biết cách ăn mặc đây mọi người?
Theo Helino
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 36 phút trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.